Trước vòng 12 LPBank V.League 1-2024/25:
Cơ hội dành cho ai?

Vòng 12 LPBank V.League 1-2024/25 còn 6 trận đấu sẽ diễn ra cuối tuần này, Ở nhóm trên, 2 đội đầu bảng là ĐATH và TXNĐ đã gặp nhau và chia điểm tại trận đấu sớm vòng 12 diễn ra từ ngày 14/1. Đây có thể xem là một cơ hội để các đội xếp sau (TCVT, HLHT…) rút ngắn khoảng cách điểm số. Trong khi ấy, cuộc đua trốn xuống hạng cũng tiếp tục diễn ra gay cấn khi có tới 4-5 đội thuộc diện “có nguy cơ”…

Trong trận đấu sớm vòng 13 mang ý nghĩa “khai xuân” vừa diễn ra ngày 5/2, TXNĐ đã kịp có chiến thắng trước HN.FC để tạm thời vượt qua ĐATH trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn (nhưng đã thi đấu nhiều hơn tới 2 trận). Trên lý thuyết, các đội đứng sau hiện tại như ĐATH hay cả TCVT (tạm kém TXNĐ 6 điểm, nhưng đá ít hơn tới 3 trận) đều có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng nếu đạt kết quả tốt trong các trận tiếp theo.

3 trận đầu của vòng 12 sẽ thi đấu vào ngày T7 (8/2).

Trận “derby miền Trung” giữa QNBĐ (12đ) và SHBĐN (4đ) tại sân Quy Nhơn đáng chú ý, bởi cả 2 đều ở khu vực không an toàn, nhất là SHBĐN – với vị trí “đội sổ”. Việc đã bức hòa TXNĐ trên sân nhà ở vòng trước cho thấy đội bóng đất Võ vẫn xứng đáng được các đối thủ tôn trọng, dù họ đang phải hết sức cố gắng sau cuộc “chảy máu lực lượng” trước giải. Ở phía bên kia, không có gì để nghi ngờ khi tân binh SHBĐN đã bị nhận diện là ứng cử viên số 1 cho… tấm vé xuống hạng trực tiếp khi mới có vỏn vẹn 4 điểm sau 11 trận đấu. Liệu tân “thuyền trưởng” Lê Đức Tuấn (người mới rời “ghế nóng” ở HN.FC) có thể giúp SHBĐN thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, hay sẽ cần tới một “phép màu”? QNBĐ có phong độ tốt hơn, lại được thi đấu tại sân nhà, nên cửa thắng sẽ nghiêng nhiều về phía thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng (8đ) – đang đứng áp chót (vị trí phải đá play-off) – chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón TPHCM (14đ) trên sân nhà. Vấn đề của đội bóng đất Cảng là phong độ không ổn định. Ngay sau trận thắng HAGL, họ lại để thua 1 đối thủ “ngang cơ” là Quảng Nam ngay trên sân nhà rồi lại hòa đội được đánh giá cao hơn là HLHT trên sân đối phương. Có thể thấy TPHCM mới là đội có phong độ tốt hơn với chuỗi 4 trận không thua gần đây (2 thắng, 2 hòa). Cùng không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, lối đá của đôi bên có phần tương đồng khi trông chờ vào nhiều và các pha phản công thay vì chủ động tấn công áp đặt. Một trận đấu khó dự đoán khi TPHCM được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Hải Phòng lại có lợi thế sân nhà.

Tại sân Mỹ Đình, Thể Công Viettel (18đ) – đội đang âm thầm bám sát phía sau TXNĐ và ĐATH – tiếp đón HAGL (16đ) với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Thi đấu ít hơn TXNĐ tới 3 trận và ĐATH 1 trận, nên thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu cao hơn so với “tốp 3” hiện tại. Hai trận thắng liên tiếp cùng trên sân đối phương gần đây, trong đó có trận thắng trước đội ĐKVĐ TXNĐ ngay ở sân Thiên Trường cho thấy TCVT đang sở hữu sức mạnh đáng nể, đặc biệt là khi các tài năng trẻ của họ đã trưởng thành. Bởi những lý do ấy, HAGL có lẽ sẽ bị đánh giá thấp hơn ở trận này nên HLV Lê Quang Trãi cùng các cầu thủ đội khách sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi chặt chẽ như từng thực hiện trong chiến thắng Hà Nội trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua với hy vọng có điểm.

3 trận còn lại cùng được tiến hành vào ngày CN (9/2).

Quảng Nam (11đ) trở về sân Tam Kỳ (vừa hoàn tất việc tu sửa, nâng cấp trong thời gian khá dài) sẽ thi đấu như thế nào khi tiếp đón Becamex Bình Dương (14đ)? Xét về lực lượng, đội chủ nhà không thể so bì với đối thủ, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, lối chơi thiên về sự chặt chẽ của Quảng Nam đã đạt sự ổn định. Họ thậm chí còn giành trọn 3 điểm khi làm khách tại sân Lạch Tray ngay trước Tết. Trong khi ấy, BBD dường như vẫn tiếp tục cần thêm thời gian cho tân HLV trưởng Công Mạnh khi họ chính là “bại tướng” đầu tiên của SLNA ở mùa giải này trong trận đấu trước. Xét một cách toàn diện, đây sẽ là trận đấu khá “ngang sức, cân tài”, khó dự đoán kết quả.

Tại sân Hàng Đẫy, ứng cử viên Hà Nội FC (17đ) chắc chắn sẽ hướng tới 3 điểm khi đối thủ là SLNA (9đ) – đội bóng đang phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc (từng dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia) đã không thể có được niềm vui trong ngay ra mắt ở trận đấu sớm vòng 13 khi để thua 0-1 trên sân Thiên Trường. Nhưng chưa thể đánh giá về sức mạnh thật sự của đại biểu Thủ đô sau 1 trận thua tối thiểu trên sân đối phương trước các nhà ĐKVĐ. Trở về sân nhà là cơ hội tốt để HN.FC có trận thắng đầu tiên dưới thời “tướng Phúc”. Phía bên kia, SLNA vừa có trận thắng đầu tiên trong mùa giải này hiểu rõ vị thế “cửa dưới”, nên sẽ nỗ lực phòng ngự phản công để hy vọng có điểm.

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17đ) – Công an Hà Nội (15đ) cũng là cặp đấu hết sức đáng chú ý tại vòng này. Đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại (3 thắng, 8 hòa), trở thành một hiện tượng rất thú vị ở mùa giải này. Vấn đề của họ ở chỗ, với lối chơi phòng ngự phản công được tổ chức rất tốt, HLHT rất khó bị đánh bại khi đã “bịt” chặt các lỗ hổng nơi hàng thủ, nhưng lại chưa thể áp đặt thế trận để ghi bàn trước các đối thủ ngang cơ hay thậm chí dưới cơ. Trận hòa Hải Phòng ngay trên sân nhà trước Tết là một ví dụ. Đối thủ của họ ở vòng này – CAHN sở hữu nhiều ngôi sao và hàng công mạnh. Nên đây sẽ là cuộc chiến thú vị được ví như “nước” với “lửa”, hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao và dầy hấp dẫn.

Tất cả các trận đấu tại vòng 12 LPBank V.League 1-2024/25 đều áp dụng VAR để hỗ trợ công tác trọng tài.