Trước vòng 13 LPBank V.League 1-2024/25:
Chờ đợi những diễn biến thú vị

Cuộc đua ở tốp đầu trên bảng xếp hạng bây giờ lại nóng rực khi điểm số của các đội đã sát nhau hơn, thậm chí có thể ngôi đầu sẽ lại tạm đổi chủ sau vòng này. Cuộc đua trụ hạng cũng đã xuất hiện “biến số” mới khi SHBĐN thắng trận đầu tiên, qua đó thu hẹp được khoảng cách với các đội phía trên…

2 trận đầu tiên diễn ra vào ngày T6 (14/2).

Lần đầu tiên, SHB Đà Nẵng (7đ) – đội bóng vừa có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay trước QNBĐ ở vòng trước – mượn sân Tam Kỳ (Quảng Nam) làm sân nhà trong thời gian sân Hòa Xuân được tu sửa. Trước đó, Hòa Xuân là sân nhà của cả SHBĐN lẫn Quảng Nam trong lúc sân Tam Kỳ sửa chữa, một sự thay đổi khá thú vị khi từ nay tới hết giải, 2 đội bóng xứ “Quảng – Đà” giờ đây cũng sẽ thi đấu sân nhà ở Tam Kỳ. Không có gì để nghi ngờ, chiến thắng vừa qua sẽ giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có thêm sự tự tin và động lực trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go. Đối thủ của họ là Thể Công Viettel (21đ) – một ứng cử viên của giải đấu năm nay, đội hiện tạm xếp thứ 3, nhưng chỉ kém ĐATH 1 điểm và TXNĐ 3 điểm (nhưng thi đấu ít hơn tới 2 trận). Bởi vậy, dù phải đá tại sân đối phương thì TCVT, với sức mạnh vượt trội, đương nhiên vẫn sẽ được đánh giá cao hơn ở trận này.

Tại sân Thống Nhất, TPHCM (14đ) sẽ đối đầu với Đông Á Thanh Hóa (22đ, tạm xếp thứ 2) – một đối thủ vốn được đánh giá là nhỉnh hơn. Trận thua trên sân Lạch Tray không khiến tình hình trở nên xấu đi đối với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương, nhưng nó cũng phần nào tạo thêm áp lực để họ cố gắng tích lũy thêm điểm số để tránh xa hơn “khu vực nguy hiểm”. Ở phần sân đối diện, ĐATH mùa này thuộc nhóm ứng cử viên vô địch, lực lượng và phong độ đều rất tốt, lại đang trong bối cảnh có thể giành lại ngôi đầu nếu thắng trận này. Đội khách thậm chí có thể sẽ chủ động áp đặt thế trận, hướng tới 3 điểm như cách họ từng làm khi bất bại trên sân đối phương ở 5 trận trước (4 thắng, 1 hòa), vì thế, TPHCM nhiều khả năng sẽ chủ trương đá chặt chẽ với mục tiêu có điểm.

2 trận tiếp theo được tổ chức vào ngày T7 (15/2).

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (9đ) – đội vừa để thua đậm 0-3 trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu gần nhất và trở lại vị trí áp chót – tiếp đón Hải Phòng (11đ), một đội bóng cũng trong nhóm chạy đua trụ hạng (vừa có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước TPHCM). Đây là một cặp đấu mà trong quá khứ từng rất “nóng” mỗi khi 2 đội gặp nhau, thậm chí còn từng xảy ra cả những sự cố ngoài sân cỏ đáng tiếc bởi sự cuồng nhiệt thái quá của CĐV đôi bên. Bối cảnh hiện tại buộc cả 2 sẽ phải dốc hết sức để ít nhất có điểm, với SLNA thậm chí là mục tiêu 3 điểm để tạm vượt lên chính đối thủ trong cuộc đua đường trường đầy cam go. Thực lực và phong độ gần như tương đương, nên thật khó để đưa ra dự đoán về trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” này.

Ứng cử viên Công an Hà Nội (16đ) đang có dấu hiệu “hụt hơi” trong cuộc đua tới chức vô địch. Vị trí thứ 7 hiện tại rõ ràng không tương xứng với tham vọng cũng như sự đầu tư của CLB, nên không có gì để nghi ngờ vào mục tiêu giành thắng lợi khi được thi đấu tại sân nhà Hàng Đẫy và đối thủ là một Quảng Nam (11đ) đang tạm xếp thứ 3 từ dưới đếm lên. Thua sút về lực lượng, lại phải thi đấu trên sân đối phương, điểm tựa tinh thần của Quảng Nam có lẽ là kết quả từng thắng ngay tại sân Lạch Tray cách đây 2 vòng đấu (vòng gần nhất thua BBD ngay tại sân nhà). Việc phải “chia lửa” ra cả mặt trận cúp C1 Đông Nam Á là 1 trong những nguyên nhân khiến CAHN gặp khó khăn ở đấu trường quốc nội. Nhưng sau khi đã giành vị trí nhất bảng và phải tới tháng 4 mới thi đấu vòng bán kết thì thầy trò HLV Polking đã có thể tập trung tối đa vào việc từng bước tìm lại vị thế tại V.League 1. Ở phía bên kia, HLV Văn Sỹ Sơn hiểu rõ điều này, nên Quảng Nam sẽ cố gắng cao nhất với đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ với hy vọng tích lũy thêm điểm số trước một CAHN đang hừng hực “chiến ý”…

2 trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày CN (16/2).

Tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (16đ) đương nhiên sẽ đặt mục tiêu 3 điểm khi gặp Quy Nhơn Bình Định (12đ). Trong trận thua 1-2 trước TCVT ở vòng trước, HAGL đã rất nỗ lực và gần như thể hiện được tất cả những gì họ có, qua đó tạo nên 1 trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Họ thậm chí còn chủ động dồn ép TCVT trong hiệp 2, nhưng không thể san bằng được cách biệt tỷ số mong manh. Cũng ở vòng 12, QNBĐ để thua SHBĐN ngay tại sân nhà, đồng nghĩa với việc tự khiến tình thế trở nên bất lợi hơn khi chỉ còn hơn đội áp chót BXH vỏn vẹn 3 điểm. Thua sút cả về lực lượng lẫn phong độ, lại phải thi đấu tại sân đối phương nên QNBĐ sẽ bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này.

Trận Becamex Bình Dương (17đ) – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18đ) tại sân Gò Đậu cũng hứa hẹn sẽ rất hay. Đội bóng đất Thủ vừa có chiến thắng trước Quảng Nam ngay trong trận đấu đội bóng trên về lại sân nhà Tam Kỳ. Đây cũng là trận thắng thứ 3 trong 3 trận đấu được dẫn dắt bởi tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh. Chắc chắn BBD sẽ đặt mục tiêu chiến thắng, dù biết sẽ khó khăn vì HLHT chính là hiện tượng rất thú vị ở mùa giải này – đội duy nhất vẫn duy trì thành tích bất bại sau 12 trận đấu (3 thắng, 9 hòa). Lối đá rất chặt chẽ cùng hàng thủ mạnh của HLHT khiến mọi đối thủ, dù có hàng công rất mạnh cũng phải nản lòng (mới đây là trường hợp của CAHN). BBD cũng là một đối thủ có sức tấn công đáng nể, liệu họ có tiếp tục đứng vững, thậm chí có thể gây bất ngờ bằng đòn “hồi mã thương” sở trường? Một trận đấu rất đáng xem và khó lường!

Tất cả các trận đấu vòng 13 LPBank V.League 1-2024/25 tiếp tục có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.