Trước vòng 16 LPBank V.League 1-2024/25:
Những cuộc chạm trán nảy lửa

Tình hình của bảng xếp hạng tạm thời cho thấy mọi khả năng đều có thể xảy ra trong những lượt trận tới của LPBank V.League 1-2024/25. Diễn biến thực tế cũng như lịch thi đấu vòng 16 hứa hẹn sẽ có rất nhiều cuộc chạm trán hết sức gay cấn, nhất là khi các cuộc đua đều đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trận đấu sớm nhất diễn ra vào ngày T6 (7/3) tại sân Hà Tĩnh, nơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20đ) đối đầu với Hà Nội FC (26đ) – đội vừa vươn lên ngôi Nhì bảng tạm thời. Không có gì để nghi ngờ vào vị thế mới của HLHT khi họ vẫn là đội… khó bị đánh bại nhất năm nay với chỉ duy nhất 1 trận thua (các đội còn lại đều đã thua ít nhất là 2 trận), trong khi cả 2 đội đang dẫn đầu là TXNĐ và Hà Nội FC cũng đã để thua 3 trận kể từ đầu giải. Tuy nhiên, do lực lượng còn tương đối hạn chế so với nhóm các đội hàng đầu nên HLHT chỉ có thể nâng cao khả năng để không thua (11 trận hòa và mới có 3 trận thắng) chứ chưa thể tạo được cú bứt phá. Tính ra, HLHT hiện chỉ có số trận thắng nhiều hơn 2 đội cuối bảng là SLNA (2 trận) và SHBĐN (1) mà thôi. Bởi vậy, không có gì nghi ngờ rằng dù phải đá trên sân đối phương, HNFC – dường như đang ngày càng “vào phom” dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Makoto – vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp (HAGL, SLNA và SHBĐN) đã cho thấy điều ấy. Nói cách khác, dù rất muốn có thêm trận thắng, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có thể sẽ thêm 1 lần chọn đấu pháp “phi thắng tất hòa” (tương tự như kết quả 1-1 ở lượt đi) khi gặp 1 đối thủ được cho mạnh hơn.

3 trận tiếp theo diễn ra vào ngày T7 (8/3).

Tại sân Bình Dương, cuộc đọ sức giữa Becamex Bình Dương (24đ, thứ 5) gặp Thể Công Viettel (25đ, thứ 4) rất được chờ đợi khi cả 2 cùng đang áp sát tốp 3 (kém 1 điểm hoặc bằng điểm và chỉ thua chỉ số phụ). Hai đội bám sát nhau, có thực lực gần như tương đương và cùng cạnh tranh vào tốp 3, chỉ chừng ấy thôi là đảm bảo tính chất hấp dẫn của trận đấu. Xét về phong độ, BBD dường như đang ở trạng thái tốt hơn với 3 chiến thắng (trước Quảng Nam, SLNA và QNBĐ) trong 4 trận gần đây (trận còn lại hòa HLHT), trong khi ấy TCVT chững lại với 2 trận thua liên tiếp trước CAHN và TXNĐ. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, có thể thấy các đối thủ gần đây của BBD lại không “khó” như TCVT. Ở trận lượt đi, TCVT từng thắng sát nút 1-0, nên đây cũng là dịp tốt để đội bóng đất Thủ quyết tâm “đòi nợ”, đồng thời cũng sẽ tạm vượt lên trên đối thủ. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”!

Tại sân Vinh, cuộc chiến giữa “những người cùng khổ” SLNA – QNBĐ (cùng 13 điểm), các đội đang có nhiều nguy cơ khi đang lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3… từ dưới đếm lên. Với vị trí phải đá play-off hiện tại, SLNA đương nhiên rất khao khát có chiến thắng để “nhượng” lại vị trí ấy cho đối thủ. Ngược lại, QNBĐ cũng sẽ coi SLNA là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong chiến dịch trụ hạng của mình nên chẳng có lý do gì để không nỗ lực hướng tới một kết quả có lợi nhất có thể. Tỷ số hòa 2-2 trên sân Quy Nhơn ở trận lượt đi cũng cho thấy tính chất cân bằng khi 2 đội chạm trán nhau. Về phong độ, QNBĐ đã có chuỗi 7 trận không thắng (3 hòa, 4 thua), trong khi SLNA có 2 chiến thắng, 2 hòa và 3 trận thua trong 7 trận gần đây (trong trận gần nhất, SLNA hòa 1-1 với CAHN cũng tại sân Vinh). Bởi vậy, trong lần tái đấu này, có thể SLNA sẽ được đánh giá cao hơn đôi chút bởi yếu tố phong độ cũng như lợi thế sân nhà.

Trận cầu được ví như “tâm điểm” của vòng này giữa Công an Hà Nội (21đ) gặp Thép Xanh Nam Định (30đ) tại SVĐ Hàng Đẫy. Mặc dù được đánh giá là một ứng cử viên với nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng CAHN lại là đội thiếu sự ổn định về phong độ, trong đó bao gồm cả tính kỷ luật đấu pháp chưa cao. Khoảng cách tới 9 điểm ít hơn TXNĐ, cũng như những trận hòa 4-4 trước Quảng Nam hay 1-1 trước SLNA (các đội được cho là “chiếu dưới”) vừa qua đều cho thấy điều ấy. Trong khi đó, TXNĐ dù từng có lúc gặp khó khăn khi phải giải “bài toán” thiếu Xuân Son và Văn Toàn, nhưng dường như mọi thứ đã ổn thỏa trở lại với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình, đồng thời đòi lại “món nợ” trước TCVT (cả 2 bàn đều do công các tuyển thủ nội là Hồng Duy và Văn Vĩ). Trong trận lượt đi, CAHN từng thắng 3-0 đầy bất ngờ ngay tại “thánh địa” Thiên Trường. Nhưng căn cứ vào phong độ thực tế các trận gần đây thì kết quả ấy chỉ còn mang tính chất động viên cho đội bóng thủ đô trước cuộc tái đấu với các nhà ĐKVĐ. Một trận đấu thực sự khó lường, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng quyết liệt và hấp dẫn!

Cả 3 trận còn lại của vòng 16 đều được tổ chức vào ngày CN (9/3).

Tại sân Tam Kỳ, Quảng Nam (16đ) tiếp đón TPHCM (19đ) cũng sẽ là 1 trận đấu không dễ dự đoán diễn biến và kết quả. Cả 2 cùng không được đánh giá cao trước khi vào giải, thậm chí Quảng Nam còn bị xếp vào nhóm có nguy cơ (cùng với SLNA, SHBĐN và QNBĐ). Vị trí hiện tại của Quảng Nam (hạng 4 từ dưới lên, chỉ hơn đội áp chót 3 điểm) cũng cho thấy thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn còn phải cố gắng nhiều để tạo khoảng cách an toàn với vị trí phải đá play-off. Trận thua 1-2 cũng ngay tại sân nhà trước Hải Phòng cũng cho thấy điều ấy, dù trước đó Quảng Nam từng gây ấn tượng khi hòa 4-4 trên sân của CAHN hay 1 thắng và 1 hòa trước ĐATH. Phía TPHCM thì vừa kịp có chiến thắng 1-0 trước HAGL để vươn lên vị trí thứ 8. Có thể đây sẽ là trận đấu giữa 2 đội bóng ngang cơ, và kết quả hòa 0-0 ở lượt đi tại sân Thống Nhất cũng cho thấy điều ấy.

Trận Đông Á Thanh Hóa (25đ) – Hoàng Anh Gia Lai (17đ) lại mang tính chất rất khác biệt. Trận thua Hải Phòng khiến ĐATH bị loại sớm ở Cúp QG 2024/25. Đây cũng là trận không thắng thứ 10 liên tiếp của ĐATH trên tất cả các mặt trận, một kết quả thật sự đáng báo động. Vậy nên, dù vẫn đứng thứ 3 trên BXH, nhưng nếu không sớm có sự điều chỉnh cần thiết thì nguy cơ trắng tay ở mùa này của ĐATH sẽ lớn thêm rất nhanh. Nhưng HAGL cũng không có phong độ tốt trong các trận gần đây với 5 trận thua (trong đó có 2 trận thua liên tiếp vừa qua), 2 trận hòa và chỉ thắng 1 trận trong 8 trận gần nhất. Bởi vậy, có thể tin rằng đây là trận đấu mà ĐATH quyết tâm giành trọn 3 điểm để chấm dứt chuỗi kết quả đáng buồn vừa qua. Còn với HAGL, có 1 điểm cũng sẽ là kết quả không tệ với hy vọng trở lại với mục tiêu thực tế hơn là góp mặt ở nửa trên BXH chung cuộc.

Cuối cùng là trận đấu tại sân Lạch Tray của Hải Phòng (17đ) và SHBĐN (9đ, đang xếp cuối bảng). Mới cách đây 4 vòng, Hải Phòng vẫn còn loanh quanh ở sát vị trí đáy bảng xếp hạng. Nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã kịp tìm lại động lực và phong độ để có 3 chiến thắng (trước TPHCM, HLHT và Quảng Nam) trong 4 trận gần nhất (trận còn lại thua SLNA 0-1). Thậm chí, Hải Phòng chính là đội đầu tiên buộc “hiện tượng” HLHT phải ra về trắng tay ở mùa này, trước khi giành trọn 3 điểm ngay tại sân Tam Kỳ ở vòng trước. Bởi vậy, không có gì để nghi ngờ vào quyết tâm giành chiến thắng cũng như vị thế “chiếu trên” của Hải Phòng khi gặp lại SHBĐN (hòa 0-0 ở lượt đi) khi đội bóng đất Cảng có lợi thế sân nhà.

Tất cả 7 trận đấu đều áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ công tác điều hành của các trọng tài.