Trước vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26:
Ngày càng gay cấn!

“Nghịch cảnh” đội tân binh hiên ngang dẫn đầu, trong khi nhà vô địch 2 mùa liên tiếp lại lặn ngụp ở tốp sau chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh vô cùng phức tạp của mùa giải sau 1 phần 4 chặng đường. Những mọi thứ đều có thể xảy ra một khi các tên tuổi lớn như TXNĐ hay HNFC có thể vượt qua khó khăn và mạnh mẽ trở lại…

Hai trận đầu tiên của vòng 8 diễn ra vào ngày T7 (25/10).

Đầu tiên là trận “derby tân binh” giữa PVFCAND (7đ) và Ninh Bình FC (17đ) – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời. Nếu như NBFC – vốn có lực lượng hùng hậu và được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch – đã gây ấn tượng mạnh với thành tích bất bại cùng vị trí dẫn đầu không quá bất ngờ thì việc PVFCAND – đội bóng có rất ít thời gian chuẩn bị trước mùa giải – mới để thua 2 trận (cùng trên sân đối phương), thắng 1 trận cùng chuỗi hòa 4 trận liên tiếp vừa qua cũng rất đáng ghi nhận, cho thấy thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang rất cố gắng thích nghi với môi trường mới. Với cách chơi chặt chẽ cùng chủ trương chắt chiu từng điểm, PVFCAND đương nhiên hiểu rõ vị thế “chiếu dưới” khi tiếp đón 1 đối thủ có sức mạnh vượt trội như NBFC. Nhưng mong muốn là 1 chuyện, làm được không lại là chuyện khác, đơn giản vì NBFC đang sở hữu lực lượng nhiều ngôi sao có phong độ cao cũng như độ “lỳ” đáng nể ngay trong mùa đầu chơi tại V.League 1. Ngay cả khi gặp bất lợi về thế trận thì đội quân được dẫn dắt bởi HLV Albadalejo vẫn đã vượt qua sức ép và thắng 2-1 vô cùng kịch tính ngay tại sân Hàng Đẫy khi gặp HNFC ở vòng trước.

Tại sân Bình Dương, Becamex TPHCM (7đ) tiếp đón Hà Nội FC (8đ) trong một trận đấu cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Ở vòng trước, đội bóng đến từ đất Thủ đã vượt qua sức ép để  giành trọn 3 điểm ngay trên sân của TXNĐ. Chiến thắng ngọt ngào ấy hẳn đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh trước cuộc đấu nhiều duyên nợ với HNFC – đội bóng được xem là “kỵ giơ” của Becamex Bình Dương – (tên gọi cũ của BHCMC hiện nay). Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Harry Kewell, HNFC đã cho thấy một diện mạo mới mẻ, chơi áp đặt thế trận và tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại để thua đầy đáng tiếc trước NBFC ở vòng đấu trước. Vậy nên, giới chuyên môn đánh giá rằng chỉ cần “mài sắc” các mũi tấn công, chỉnh lại “thước ngắm”, thì HNFC hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua ở nhóm trên trong thời gian tới. Vậy nên, có thể xem trận này là một thử thách với cả đôi bên với hy vọng đạt thứ hạng cao nhất có thể trong mùa giải 2025/26.

Ngày CN (26/10) tiếp tục tiến hành 3 trận tiếp theo.

Tại sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (3đ) – đội đang xếp cuối bảng – đối mặt một ứng cử viên vô địch thật sự là Thể Công Viettel (15đ). Không còn những ngôi sao hàng đầu, HAGL gần như chỉ còn lại cái tên của mình với sự sa sút rõ rệt ngay từ trận đầu tiên, để rồi vẫn chưa thể có được trận thắng nào sau 7 vòng đấu (3 hòa, 4 thua). Càng đáng lo hơn khi “đội quân phố núi” mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 7 trận – thông số thấp nhất giải. Trong khi ấy, TCVT thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 7 trận bất bại (4 thắng, 3 hòa), không chỉ có hàng công mạnh (đã ghi 12 bàn) mà hàng thủ cũng để lọt lưới ít nhất giải (mới chỉ thủng lưới 4 bàn). Trong 3 trận “làm khách” đã qua, nếu không tính trận hòa Hà Nội FC và CAHN cùng trên sân Hàng Đẫy, thì TCVT đã hòa 1-1 trong một trận đấu mà họ còn chơi hay hơn so với chủ nhà Ninh Bình FC. Như vậy, trước một HAGL không còn là chính mình, các học trò của HLV Popov chắc chắn sẽ đặt mục tiêu thắng trận trên sân đối phương đầu tiên kể từ đầu giải.

Hai đội bóng đang xếp kế nhau trên bảng xếp hạng là Hải Phòng (11đ, hạng 5) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (9đ, hạng 6) sẽ gặp nhau tại sân Lạch Tray. Trận hòa 2-2 với Ninh Bình cũng như chiến thắng đậm đà 3-0 trước HAGL đã cho thấy phong độ đáng gờm của đội bóng đất Cảng, nhất là khi họ có lợi thế sân nhà. Tính ra riêng trong 4 trận ở sân Lạch Tray kể từ đầu giải, Hải Phòng đã giành tới 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), 1 con số thống kê đáng để HLV Công Mạnh cùng BHL của HLHT tham khảo. Ở chiều ngược lại, HLHT đã thua 1, thắng 1 và hòa 2 trong 4 trận làm khách. Như vậy, trong bối cảnh lực lượng khá tương đương, nhưng xét về phong độ cũng như yếu tố sân nhà thì Hải Phòng xứng đáng được đánh giá cao hơn.

Tại sân Vinh, không có gì để nghi ngờ vào mục tiêu giành trọn 3 điểm của SLNA (6đ) khi đối thủ là một Đông Á Thanh Hóa (4đ) đang trong giai đoạn khủng hoảng. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn, SLNA đã có trận hòa 1-1 đáng khích lệ cũng tại sân nhà khi tiếp đón ứng cử viên vô địch CAHN tại vòng đấu trước. Cũng ở vòng 7, ĐATH đã có trận hòa 2-2 trên sân PVFCAND, đây cũng là lần đầu tiên trong 4 trận trên sân khách mà thầy trò HLV Choi Won-kwon có điểm. Phong độ không quá chênh lệch, nhưng xét một cách toàn diện thì SLNA vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn trong trận đấu giữa 2 đội cùng trong nhóm ưu tiên cho mục tiêu trụ hạng.

Cả 2 trận còn lại cùng được tổ chức vào ngày T2 (27/10).

Tại sân Thiên Trường, đội đương kim vô địch TXNĐ (7đ) đã không còn đường lùi, buộc phải hướng đến chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (5đ) nếu vẫn muốn vớt vát cơ hội chạy đua vào tốp dẫn đầu. Trong khi ấy, dù cũng thua ở vòng 7 (1-2 trước TCVT), nhưng SHB Đà Nẵng vẫn cho thấy phần nào khả năng của mình trước 1 ứng cử viên vô địch, trên sân của đối phương. Cơn bão chấn thương cũng như phong độ sút giảm của một số trụ cột là nguyên nhân khiến TXNĐ gặp khó khăn. Họ đang rất cần 1 chiến thắng, nhưng chính điều ấy cũng là cơ sở để đội khách SHBĐN – dù bị đánh giá thấp hơn – vẫn có thể tin tưởng vào khả năng có điểm tại nơi được ví như “thánh địa” của TXNĐ.

Cuối cùng là trận cầu được ví như tâm điểm của vòng 8 – trận “derby ngành” giữa CAHN và CATPHCM (cùng 14đ). Một trận đấu khơi gợi lại hồi ức về những trận derby nảy lửa một thời, hồi thập niên 80-90 của thế kỷ trước giữa các đối thủ “đồng cân, đồng lạng”. Sau những đổi thay của lịch sử, hai tên tuổi lừng lẫy một thời ấy đã lần lượt được “tái sinh”. Trong khi CAHN đã kịp vô địch mùa giải 2023 thì CATPHCM mới bắt đầu tìm lại hào quang xưa với mùa đầu mang tên gọi “mới mà cũ”. Tuy điểm số ngang nhau, nhưng trên thực tế, CAHN vẫn được đánh giá là có phong độ cao hơn khi các học trò của HLV Polking mới đá 6 trận và vẫn bất bại (4 thắng, 2 hòa). Việc CAHN đang tạm dẫn đầu bảng E của AFC Champions League 2 (vừa hòa Macathur của Úc) cũng cho thấy phong độ ổn định của họ. Bởi vậy, có thể đánh giá đội chủ nhà nhỉnh hơn trong trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao này.

Cả 7 trận đấu vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26 đều sẽ áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ công tác trọng tài.