Vòng 13 LPBank V.League 1-2024/25:
Không dễ khuất phục!

Trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ, đội bóng đang ở nhóm đầu bảng cũng không thể dễ dàng khi thi đấu với các đội thuộc nhóm cuối. Hai trận đấu sớm nhất vòng 13, hai đội trong tốp 3 là Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel thậm chí còn là đội bóng có bàn gỡ hòa quý giá ở những phút cuối trận trước CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng.

CLB TC Viettel đang có phong độ cao trong giai đoạn hiện nay khi trở lại tốp 3, mở ra trước mắt con đường đua tranh chức vô địch. Nhưng thầy trò HLV Đức Thắng lại không thể tiếp tục duy trì mạch trận thắng khi làm khách tại Tam Kỳ trước CLB SHB Đà Nẵng – đội bóng cũng đang lên tinh thần sau trận thắng đầu tiên ở vòng 12.

Thi đấu có phần ở thế yếu hơn nhưng đội bóng sông Hàn mở được tỉ số ở phút 56 của Phan Văn Long. Có bàn thắng và thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã hóa giải được sức ép rất lớn từ phía TC Viettel. Chiến thắng tưởng chừng đã đến rất gần cho SHB Đà Nẵng thì ở những giây bù giờ cuối cùng họ để đối thủ gỡ hòa 1-1. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà bởi họ vuột mất chiến thắng cực kỳ quý giá, chiến thắng có thể giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng. CLB TC Viettel hụt bước cơ hội vượt lên trong cuộc đua ngôi đầu.

CLB Đông Á Thanh Hóa cũng mang khát khao chiến thắng để lấy lại ngôi đầu khi làm khách tại Thống Nhất của CLB TP.HCM. Đội khách sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 7 do công Igor Silva, mở ra hy vọng về một trận thắng tưng bừng trên sân khách. Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã “viết lại kịch bản” khi liên tiếp có những phút giây bùng nổ trong hiệp 2: Đầu tiên là Mạnh Cường ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 53, tiếp đến là Quốc Cường nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 77. CLB Đông Á Thanh Hóa nỗ lực tìm bàn gỡ và họ gỡ hòa ở phút 81 do công của Ngọc Tân. Chia điểm trên sân Thống Nhất khiến đội bóng xứ Thanh chưa thể trở lại ngôi đầu như mong đợi.

CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng không giành chiến thắng nhưng cũng đã kịp tích lũy thêm điểm số và duy trì tinh thần hưng phấn, tự tin trên chặng đường đua tranh gian nan, căng thẳng.