Tại cuộc đối đầu trước đó ở vòng 11, CLB B.Bình Dương bất ngờ để thua CLB SLNA – đội bóng đang chật vật ở cuối BXH. Chính vì vậy, khi gặp nhau tại vòng 14, đây là cơ hội để đội chủ nhà B.Bình Dương “đòi nợ” nhằm nuôi hy vọng cho cuộc đua tốp đầu. Ngược lại, CLB SLNA cũng hướng tới ít nhất có điểm nhằm duy trì khoảng cách với các đội xếp ngay trên. Và ở lần gặp nhau này, CLB B.Bình Dương đã không để bất ngờ lớn nào xảy ra khi giành chiến thắng 2-1, sau nhiều sức ép được tao ra suốt trận đấu.
Chiến thắng rất quan trọng với đội bóng đất Thủ Dầu Một bởi đã đưa thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh bước vào tốp 5 (vị trí thứ 5), gia tăng sự tự tin ngay khi giai đoạn lượt về bắt đầu. Vị trí của B.Bình Dương càng thêm chắc chắn khi cùng ngày CLB HL Hà Tĩnh nhận thất bại 0-1 tại Lạch Tray – Hải Phòng. Thất bại đầu tiên của HL Hà Tĩnh trong mùa bóng mới khiến đội bóng này rơi khỏi tốp 5, đối diện nguy cơ phải rơi xuống sâu hơn nữa trên BXH. Hai hiện tượng ở lượt đi là HL Hà Tĩnh và HAGL dần được giải mã và trở về với thực tại là tránh thật xa nguy cơ rơi vào nhóm cuối.
Vị trí và số điểm hiện nay của HL Hà Tĩnh (19 điểm, hạng 6) vẫn còn khoảng cách khá an toàn so với nhóm cuối, nhưng cuộc đua quyết định và hứa hẹn cực kỳ căng thẳng giai đoạn lượt về giờ mới chỉ bắt đầu. Chiến thắng của CLB Hải Phòng – đội bóng nhóm cuối trước chính HL Hà Tĩnh nói lên điều đó. CLB Hải Phòng đang vượt lên và chắc chắn khiến các CLB còn lại trong nhóm càng phải cố gắng để đeo bám, vượt lên.
Ngay chính CLB SLNA tuy thất bại trước B.Bình Dương ở vòng này nhưng họ cũng không có nhiều thời gian để buồn mà phải đứng dậy ngay để tiếp tục “chiến đấu” khi tiếp đón CLB CAHN tại vòng 15 sắp tới.
Tại trận đấu sớm của vòng 14 LPBank V.League 1-2024/25, CLB Hà Nội đã có màn ra mắt tân HLV Teguramori Makoto hoàn hảo khi nhấn chìm CLB Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku với tỷ số cách biệt 3-0.