Giành chiến thắng trước CLB Thể Công Viettel ở vòng 14 tưởng chừng sẽ là bước ngoặt cho sự trở lại mạnh mẽ trên BXH của CLB CAHN. Niềm tin càng tăng thêm khi đối thủ của thầy trò HLV Polking tại vòng 15 là CLB SLNA được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, CLB CAHN lại gây bất ngờ cho người hâm mộ khi để đối thủ SLNA cầm hòa 1-1 (tỉ số giống như trận lượt đi).
Trận hòa khiến Quang Hải và các đồng đội ngày càng bị đẩy xa ra khỏi tốp 5, và xa dần cuộc đua vô địch với CLB TX Nam Định. Bởi sau vòng 15, khoảng cách giữa CLB CAHN với Nam Định đã lên con số 9 (30 so với 21). Mục tiêu dễ tiếp cận hơn với CLB CAHN có lẽ là nhóm có huy chương khi CLB Đông Á Thanh Hóa, TC Viettel không quá xa về điểm số (25 so với 21). Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản khi CLB B.Bình Dương đang cho thấy sự hồi sinh khá mạnh mẽ, CLB Hà Nội bắt đầu trở lại với HLV mới.
Sau vòng 15, với chiến thắng 1-0 tại Quy Nhơn, CLB B.Bình Dương đã leo lên vị trí thứ 4 với 24 điểm, gây sức ép cực lớn lên CLB Đông Á Thanh Hóa và TC Viettel, mở ra cánh cửa hy vọng đeo bám TX Nam Định. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng đất Thủ Dầu Một, kéo dài chuỗi bất bại lên con số 4. Vòng 16 tới đây, CLB B.Bình Dương tiếp đón chính đối thủ TC Viettel và đó là cơ hội để họ vượt lên chính đối thủ trong nhóm.
Ở cuộc đua cuối bảng, với 1 điểm có được, CLB SLNA đã bắt kịp điểm số với CLB Quy Nhơn Bình Định (13 điểm). Đội chủ sân Quy Nhơn đã quá lâu chưa biết thắng (trận thắng gần nhất là từ vòng 8) và ngày càng trôi sâu xuống duối cuối BXH. Sức ép bây giờ cũng ngày càng lớn với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng bởi họ dễ “cô đơn” nơi cuối bảng nếu không cải thiện thành tích.
Hai trận đấu cuối của vòng 15 LPBank V.League 1-2024/25 diễn ra ngày hôm nay (2/3):