Vòng 22 Toyota V.League:
Hải Phòng bị cầm chân, ba đội xếp sau thu hẹp khoảng cách

Trận hòa nghẹt thở trước FLC Thanh Hóa khiến đội đầu bảng Hải Phòng bị ba đội xếp sau lần lượt là SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh cùng Hà Nội T&T thu hẹp khoảng cách.

Hải Phòng 1-1 FLC Thanh Hóa: Lạch Tray không thất thủ, đội đầu bảng không vui

Hải Phòng chưa từng thua FLC Thanh Hóa tại Lạch Tray. Sự trở lại của cặp đôi Fagan và Stevens sau án treo giò càng khiến đội bóng đất Cảng tin vào một thắng lợi trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Thanh chiều nay.

Thế nhưng đội thi đấu tốt hơn lại là FLC Thanh Hóa. Và sau 3 lần đối mặt bất thành trước thủ môn Đặng Văn Lâm, Đình Tùng cuối cùng cũng đã ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ở phút 53.

Tuy vậy những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi sau đó cuối cùng cũng giúp Hải Phòng có được bàn gỡ hòa khi ở phút 66, Xuân Hùng tạt bóng vừa tầm để Văn Thắng đánh đầu tung lưới FLC Thanh Hóa. Và giống như Đình Tùng, Văn Thắng không ăn mừng sau khi có bàn thắng vào lưới đội bóng quê hương.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Nhật Bản nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Sân Lạch Tray một lần nữa chứng kiến FLC Thanh Hóa không thể giành chiến thắng. Nhưng đội chủ nhà Hải Phòng cũng chẳng lấy làm vui. Bởi kết quả này khiến họ để những đội bám sau thu hẹp khoảng cách đáng kể về điểm số.

SHB Đà Nẵng 4-1 Long An: Merlo lại nổ súng, SHB Đà Nẵng chỉ còn kém ngôi đầu bảng 1 điểm

SHB Đà Nẵng hiểu rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hải Phòng. Gaston Merlo một lần nữa khai thông thế trận cho đội chủ sân Chi Lăng. Bàn thắng thứ 6 trong 6 trận liên tiếp của tiền đạo người Argentina đã mở ra một thế trận dễ dàng cho đội nhà. Đúng một phút sau, Đặng Anh Tuấn nhân đôi cách biệt. Và sang hiệp 2, Eydison lập cú đúp. Đội khách Long An chỉ có được 1 bàn thắng danh dự ở phút 75.

Thắng chung cuộc 4-1, SHB Đà Nẵng chỉ còn kém ngôi đầu bảng 1 điểm. Trong khi với Long An, có lẽ lúc này họ đã phải nghĩ đến trận đá play-off trụ hạng.

XSKT Cần Thơ 0-2 Than Quảng Ninh: “Đất Mỏ” ganh sông Hàn  

Không chỉ SHB Đà Nẵng, Than.QN cũng được hưởng lợi nhiều khi Hải Phòng hòa tại Lạch Tray. Nhưng cũng phải đến phút 61, đội bóng đất Mỏ mới có bàn mở tỷ số sau khi Vũ Minh Tuấn thực hiện thành công quả đá phạt đền.

Đến phút 79, hậu vệ Dương Văn Khoa cướp được bóng ở giữa sân và tung đường chọc khe để Dyachenko từ cánh trái bó vào trung lộ. Chân sút người Nga thực hiện động tác cứa lòng chân phải vào góc xa khung thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Than.QN.

QNK Quảng Nam 0-1 Hà Nội T&T: Ứng viên vô địch trở lại đường đua

Hai trận thua trước Hải Phòng và XSKT Cần Thơ đã khiến giấc mộng vô địch của Hà Nội T&T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng trận hòa của Hải Phòng đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở lại đường đua. Trước đó tại pháo đài Tam Kỳ – nơi mà QNK Quảng Nam chỉ thua 1 trận tại V.League mùa này, HN.T&T đã có chiến thắng tối thiểu 1-0.

Phút bù giờ đầu tiên hiệp 1, từ pha phát động tấn công ở sân nhà của tiền vệ Victor, Văn Quyết mở hết tốc lực bên cánh trái. Anh chuyền vào trong cho Thành Lương thực hiện đường chuyền ăn vào lòng trong chân trái. Bóng đi theo quỹ đạo vòng cung khó chịu vào vòng cấm để Văn Thành lao vào đánh đầu tung lưới QNK.QN.

HA.GL 2-1 Sanna Khánh Hòa BVN: Tiến gần cửa trụ hạng

HA.GL tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với thắng lợi 2-1 trước Sanna.KH trên sân nhà Pleiku. Minh Vương mở tỷ số ngay ở phút 13 của trận đấu. Đến phút 59, hậu vệ A Hoàng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Dù ở những phút cuối, Sanna.KH có bàn rút ngắn tỷ số song đội bóng phố Núi vẫn bảo toàn 3 điểm ở lại sân nhà.

Với chiến thắng này, HA.GL đã hơn vị trí đá play-off trụ hạng tới 9 điểm. Và nếu thắng thêm một trận đấu nữa, đội bóng phố Núi sẽ có mặt ở V.League mùa sau.

Sài Gòn FC 0-2 B.Bình Dương: Danh dự nhà vô địch

B.BD đang phải đếm ngược từng vòng để tới thời điểm thoái ngôi. Nhưng khi vẫn còn là nhà vua, đội bóng đất Thủ vẫn muốn thể hiện cái uy và danh dự của mình. Và trước tân binh Sài Gòn FC – một trong hai đội có hàng thủ vững vàng nhất tính đến hiện tại của V.League, B.Bình Dương đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0, khi lần lượt Trọng Hoàng và Anh Đức ghi bàn từ những tình huống đánh đầu trong vòng cấm.

Với kết quả này, B.BD đã vươn lên vị trí thứ 7 với 30 điểm. Nếu thi đấu tốt ở 4 vòng còn lại, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn hoàn toàn có thể mơ đến một vị trí trong top 5.

Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An: Rượt đuổi tỷ số

Cả Đồng Tháp lẫn SLNA gần như không còn động lực khi vị trí của hai đội đã tỏ ra an bài. Song cả hai bên vẫn cống hiến màn ruợt đuổi tỷ số hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho cả 2 bên.