Tứ kết Cúp QG Kienlongbank:
B.BD vs SHB Đà Nẵng – Chung một khát vọng!

Chức vô địch V.League đang ngày càng xa tầm với nên Cúp QG được coi là hy vọng lớn nhất để SHB.ĐN tránh một mùa giải trắng tay. Nhưng thật ái ngại cho khát vọng nâng cúp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi họ phải gặp đối thủ rắn mặt B.BD vốn đang ấp ủ tham vọng lập cú đúp đầu tiên trong lịch sử CLB.

PHAO CỨU SINH CHO SHB.ĐN
Bị HN.T&T truất ngôi vô địch ở V.League 2013, SHB.ĐN tưởng chừng như được an ủi bằng danh hiệu ở Cúp QG 2013 khi được chơi trận chung kết trên sân nhà. Nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã phải nhận thêm một thất bại khi để V.NB vượt qua sau loạt luân lưu may rủi. Đau cho SHB.ĐN là trước trận đó, đối thủ của họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Bị mất cả chì lẫn chài vào phút chót, SHB.ĐN quyết tâm phục thù ở mùa bóng 2014. Nhưng cánh cửa vô địch V.League 2014 gần như đã đóng sập với họ bởi nay SHB.ĐN đã bị đội đầu bảng HN.T&T bỏ xa đến 9 điểm và còn thi đấu nhiều hơn đối thủ… 2 trận. Một thành viên của SHB.ĐN thừa nhận, đội bóng bên bờ sông Hàn chỉ có thể đặt mục tiêu hất cẳng Thanh Hóa ở vị trí thứ ba khi đội bóng của ông Mai Đức Chung đang có dấu hiệu mất phương hướng.  

Khi tham vọng vô địch V-League coi như đã phá sản, đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức đang chuyển đích ngắm đến Cúp QG. “So với V.League, cơ hội ở Cúp QG của SHB.ĐN nhiều hơn. B.BD và SHB.ĐN được đánh giá cao nhất trong số 8 đội vào tứ kết. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ có cơ hội lớn để vô địch. SHB.ĐN chẳng có lý do gì để không quyết tâm ở Cúp QG”, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa khẳng định như vậy.

Những lời phát biểu của lãnh đạo SHB.ĐN đủ thấy, họ đặt quyết tâm lớn trước chuyến làm khách trên sân Bình Dương cuối tuần này. Thắng dường như là mệnh lệnh! Bởi chỉ có thắng ở tứ kết Cúp QG mới giúp cho SHB.ĐN tiếp tục nuôi hy vọng tránh khỏi mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay.

VÀ DANH HIỆU CÒN THIẾU CỦA B.BD
Phải khẳng định  rằng, B.BD là đội duy nhất có cơ hội rất rõ ràng để lập cú đúp ở mùa giải 2014. Dù đang kém HN.T&T 3 điểm lại thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận, nhưng lịch thi đấu trong phần còn lại của V.League đang ủng hộ đội bóng miền Đông Nam Bộ. Cụ thể, B.BD được gặp các “ông lớn” như SHB.ĐN, Thanh Hóa và cả HN.T&T trên sân nhà. Đó là “điểm tựa” để “Chelsea Việt Nam” tự tin vào một cái kết đẹp ở V.League sau 6 mùa giải trắng tay dù vung tiền ra không ít.  

Không chỉ ở giải VĐQG, B.BD còn đứng trước cơ hội lớn để ẵm Cúp QG khi con đường đi đến đỉnh cao cũng khá rộng mở. Nếu đánh bại SHB.ĐN ở tứ kết, đội bóng miền Đông Nam Bộ tiếp tục được chơi bán kết trên sân nhà. Tham vọng lớn của B.BD ở sân chơi này được thể hiện qua lời hiệu triệu “quyết thắng” của TGĐ Công ty cổ phần bóng đá thể thao Bình Dương Cao Văn Chóng cũng như HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn: “Gặp SHB.ĐN là thuận lợi rất lớn. Mục tiêu của B.BD là phải thắng!”.

Từng giành 2 chức vô địch V.League và 2 Siêu Cúp nhưng Cúp QG là danh hiệu mà B.BD chưa một lần có dù họ đã từng vào chung kết. Đó là một nỗi khắc khoải lớn của lãnh đạo đội bóng. Chính chỗ trống ấy trong phòng lưu niệm càng khiến cho thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn thấy được trách nhiệm của mình hơn. Một chiến thắng trước SHB.ĐN ở tứ kết Cúp QG là niềm tin để B.BD biến giấc mơ Cúp QG thành hiện thực.

Tiền vệ Moses trở lại B.BD
Trước trận đấu với Than.QN ở vòng 17 V.League, tiền vệ chủ lực của B.BD là Moses phải về Uganda để thi đấu cho ĐTQG. Điều này khiến tuyến giữa của B.BD bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tin vui cho đội bóng đất Thủ là cầu thủ này đã kịp trở lại để góp mặt trong trận quyết đấu với SHB.ĐN ở vòng tứ kết Cúp QG. Điều này sẽ giúp B.BD có nhiều lợi thế bởi hàng tiền vệ SHB.ĐN dưới sự dẫn dắt của Minh Phương, Vũ Phong đang bị đánh giá là già nua.  

B.BD hồi hộp đợi Abass
Được tung vào sân trong 20 phút cuối trận gặp Than.QN vừa qua, tiền đạo Abass của B.BD đã chơi không tốt do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, cầu thủ đã ghi 8 bàn ở V.League mùa này vẫn chưa đảm bảo trạng thái sung mãn nhất cho trận đấu ở Cúp QG sắp tới. Nếu vắng Abass, B.BD sẽ đối mặt với khó khăn nhất định trên hàng công khi ngoại binh còn lại ở Cúp QG của đội bóng miền Đông Nam Bộ là tiền vệ Moses chứ không phải là chân sút Suleiman.