HA.GL:
Trái tim dũng cảm của những người con phố Núi

HA.GL đã ngược dòng đánh bại XSKT Cần Thơ trong một trận đấu mà mọi mức độ nghi ngờ dành cho họ được đẩy lên mức cao nhất. Đó chính là minh chứng cho những trái tim quả cảm nơi phố Núi.

GIÔNG TỐ NÚI RỪNG…
Một tuần vừa qua có thể nói là quãng thời gian giông tố nhất đối với ông Đoàn Nguyên Đức kể từ ngày ông gây dựng nên đế chế HA.GL. Giao dịch của mã cổ phiếu HAG rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin với các nhà đầu tư.

Đâu đó râm ran những lời đồn đoán rằng, việc bầu Đức thất bại trên thương trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của CLB HA.GL. Nhiều người đã mang việc bầu Đức gán học viện HA.GL – Arsenal JMG danh tiếng ra để thế chấp với ngân hàng, cùng với đó là việc nợ lương cầu thủ và nhân viên 2 tháng để minh chứng cho nhận định này.

Sóng gió thương trường chưa đủ, bản thân CLB HA.GL cũng đứng trước giông tố trên sa trường. Kể từ sau trận đại thắng Hà Nội (nay là Sài Gòn FC) tới 5-0 trong trận ra quân, HA.GL trải qua 4 vòng liên tiếp chỉ hòa và thua.

Trên thực tế, các cầu thủ HA.GL chơi không tệ, nếu không muốn nói là tương đối tốt trong các trận đấu đó. Nhưng cũng giống như “ba Đức”, luôn có một sai lầm nào đó khiến cho đội bóng phố Núi không thể giành trọn 3 điểm. Không ít ý kiến cho rằng, HA.GL sẽ sớm sụp đổ cùng với các thành viên khác trong đại tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức.

… VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG TRÁI TIM DŨNG CẢM
Phút thứ 42 trận đấu giữa HA.GL và XSKT Cần Thơ trên sân Pleiku thuộc vòng 6 V.League 2016. Tất cả những người theo dõi trận đấu đều đã nghĩ rằng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0, đúng theo phong cách khởi động chậm mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn áp dụng cho HA.GL mùa này.

Nhưng một tình huống thoát xuống cực nhanh và Lê Thế Cường đã đưa trái bóng nằm gọn trong lưới của Tô Vĩnh Lợi. Những tiếng thở dài lại xuất hiện trên các khán đài của Pleiku, đâu đó có một vài khán giả sớm bỏ về.

Bước vào phòng thay đồ với cái đầu trĩu nặng vì bàn thua đúng vào những phút cuối, một vài bóng áo trắng xuống tinh thần. Chứng kiến gương mặt thất thần của các học trò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiểu rằng ông cần phải làm gì đó nếu không muốn trận đấu kết thúc bằng nỗi thất vọng.

“Các cậu làm cái gì thế? Đứng dậy và cho tôi thấy những gì tốt nhất đi nào. Kể cả có thua, chúng ta cũng phải tận hiến và chiến đấu đến những phút cuối cùng, vì trên kia có hàng ngàn khán giả đã bỏ thời gian đến xem chúng ta thi đấu đấy. Ra sân và cháy hết mình đi”, thầy Tuấn thúc giục các học trò.

Và một cách đầy bất ngờ, HA.GL đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Bắt đầu với pha lập công của Minh Vương ở phút 67 và kết thúc bởi bàn thắng của Osmar vào phút 86, đội bóng phố Núi xuất sắc giữ lại 3 điểm trọn vẹn lại Pleiku.

Người ta lại thấy những cựu binh như Trần Vũ, Văn Pho mạnh mẽ lạ thường như trở lại tuổi đôi mươi. Thấy những ngoại binh bị đánh giá là “loại C” như Osmar, Ideguchi chơi như những cầu thủ hàng đầu. Và đương nhiên là không thể thiếu khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của các cầu thủ trẻ, những người đã làm nên thương hiệu HA.GL trong 3 năm qua.

Họ đã giành phần thắng trong cuộc đấu cam go nhất, giữa hoàn cảnh khốc liệt nhất. Chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào, nhưng với những trái tim dũng cảm của phố Núi, họ đã sẵn sàng để đương đầu, để sống và để hy vọng.