Hải Phòng 4-2 HAGL:
Hoa phượng rực đỏ!

Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và HAGL đã có đến 6 pha lập công với 3 lần bóng được đưa vào lưới từ chấm phạt đền. Có thể nói, những sai lầm đã tạo nên bữa tiệc bàn thắng trên sân Lạch Tray.

NGHỆ SĨ… NỬA VỜI
HAGL có nhiều cầu thủ được xem là những “nghệ sĩ” sân cỏ, vậy nhưng họ đã không còn là chính mình khi trước mặt là những đồng nghiệp chơi bóng mạnh mẽ như những “đấu sĩ”! Thêm nữa, đội bóng phố Núi cũng thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Bùi Trần Vũ, Bùi Văn Long…
HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng đã có những toán tính rất kỹ càng trên sa bàn, khi chủ động cho các cầu thủ chơi áp sát, nhằm hạn chế việc kiểm soát bóng của đội khách. Chính vì vậy, hàng tiền vệ của HAGL đã bị chia cắt và điều này khiến hàng phòng ngự của họ chịu những áp lực không hề nhỏ.

Đội chủ sân Lạch Tray đã tạo ra sức ép rất lớn và ở một pha bóng phút 21, sự “nửa vời” của Văn Pho rồi Hồng Duy bên đội khách đã khiến trái bóng đến chân Xuân Hùng. tiền vệ này đã tung cú đá mu lai má từ khoảng cách 20m khiến thủ môn Văn Tiến của HAGL phải đứng chôn chân, chấp nhận bàn thua sớm. 9 phút sau, cũng từ việc chọn vị trí kèm người của hàng phòng ngự đội khách mà Stevens  đã có “siêu phẩm” với cú đá ở góc hẹp rất đẹp mắt.
Khi tỷ số đã 2-0, Hải Phòng bỗng nhiên “hạ nhiệt”, họ chơi không còn quyết liệt và liên tiếp mắc sai lầm. Đúng vào phút cuối của hiệp 1, Hồng Việt đã truy cản trái phép Văn Thanh trong vòng cấm, để rồi Osmar đã đánh bại Xuân Việt từ chấm 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng phố Núi.

QUÊN NỖI BUỒN ĐI MÀ HY VỌNG!
Sự non nớt kinh nghiệm của các cầu thủ HAGL tiếp tục thể hiện ở hiệp 2. Phút 58, Anh Tài (người đá thay Đức Lương ở vị trí hậu vệ cánh trái) đã rơi vào cái bẫy của Fagan, để rồi đội khách phải nhận quả phạt đền rất đáng tiếc. Và Stevens đã không bỏ lỡ cơ hội “trời cho” để nới rộng tỷ số lên thành 3-1.

Bàn gỡ 2-3 từ cú đánh đầu của Osmar ở phút 69 chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Thêm lần nữa đội bóng phố Núi lại phải nhận một quả phạt đền sau pha vồ chân của Văn Tiến đối với Fagan. Và trong một buổi chiều mà cái duyên như dính vào đôi chân, Stevens đã hoàn thành cú hat-trick sau khi đánh lừa được thủ môn của HAGL, ấn định tỷ số 4-2 cho đội bóng đất Cảng.

Thực tế là từ sau bàn thua thứ 4, HAGL cũng có thêm những cơ hội (chẳng hạn như cú vẩy má ngoài đập cột dọc của Osmar, hay pha đá phạt của Minh Vương…), nhưng mọi thứ đã nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Vì thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã phải trắng tay rời đất Cảng. Nhưng cũng từ trận đấu này, các CĐV của HAGL có thể hy vọng vào sự tiến bộ của đội nhà bởi tiền đạo Osmar đã trở lại rất ấn tượng với một cú đúp bàn thắng cùng sự trở lại của những cầu thủ tốt nhất trong thời gian tới.

Với Hải Phòng, đêm qua họ đã mở hội tưng bừng vì những ngày vui tiếp tục được kéo dài với chuỗi 5 trận toàn thắng từ đầu Toyota V.League 2016 dù lưới của thủ môn Xuân Việt đã bị rung lên tới 2 lần.

Thành bại tại ngoại binh
Với cú hat-trick vào lưới HAGL, Stevens đã có cả thảy 5 bàn ở Toyota V.League mùa này, bằng với số bàn thắng của Merlo (SHB.ĐN). Trong khi đó, đối tác của anh là Fagan cũng đã có 2 pha lập công. Như vậy, bộ đôi này đã đóng góp tới 7/13 bàn thắng cho đội bóng đất Cảng. Điều này cho thấy, thành công của Hải Phòng tính đến lúc này phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các ngoại binh.