Nếu Moussa đá thay cho Công Phượng…

HA.GL sẽ không có sự phục vụ của Công Phượng trong trận cầu “sinh tử” với Đồng Nai ở vòng 23 Toyota V.League 2015 tại Biên Hòa vào cuối tuần này. Vậy ai sẽ được chọn để lấp vào vị trí mà số 44 đã để lại?

Công Phượng đã tìm lại cảm hứng của mình khi ghi 1 bàn thắng trên chấm phạt đền và kiến tạo 1 pha thành bàn cho Văn Thanh trong trận thắng 3-1 trước SLNA ở vòng 22, trên sân Pleiku. Thực ra, đã có vô số câu hỏi đặt ra cho Công Phượng khi anh “tịt ngòi” hơn 800 phút liên tiếp. Nhưng cuối cùng tiền đạo này đã lên tiếng với màn trình diễn đáng được chấm điểm 8.

Đáng tiếc là Phượng lại dính 3 thẻ vàng, buộc phải ngồi ngoài trong trận chiến “sinh tử” với Đồng Nai.

Vậy khi vắng Công Phượng hàng công của HA.GL sẽ chơi như thế nào? HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói rằng ông đã có giải pháp thay thế. Chẳng hạn như, đưa Moussa, cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò vì nhận thẻ đỏ ở vòng 20, đá lùi sau lưng mũi nhọn Lê Hoàng Thiên. Đây là một giải pháp không hề tồi chút nào, nhưng chắc chắn Moussa sẽ gặp không ít khó khăn khi phải hoạt động với biên độ rộng.

Hơn nữa, giữa cầu thủ từng trưởng thành từ lò JMG này với người đá cắm – Lê Hoàng Thiên sẽ khó có độ ăn ý như khi anh được đá cặp với Công Phượng…

Một giải pháp có thể được tính tới, đó chính là Trần Minh Vương. Mùa trước Vương đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm nhưng có xu hướng tấn công, đã giúp cầu thủ người Thái Bình giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014. Minh Vương có nhãn quan khá tốt và có thể đá vị trí của một “số 10”. Vấn đề, tiền vệ này có được trọng dụng hay không khi mà Hoàng Thiên đã chắc chỗ trên hàng công, còn Moussa thì không thể đẩy ra biên được.

Rõ ràng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang có một bài toán khó khi Công Phượng vắng mặt chứ không phải là “dễ” như nhiều người nghĩ.

Bây giờ, khó hay dễ thì HA.GL cũng chỉ có bấy nhiêu lựa chọn.