Nhận định bóng đá HAGL vs FLC Thanh Hóa, 17h00 ngày 8/4:
Khát vọng thể hiện bản ngã

FLC.TH muốn có 3 điểm trên sân Pleiku để tiếp tục nuôi mộng bá vương. Nhưng HAGL cũng không vừa khi đang nuôi khát vọng chiến thắng để vươn lên trên BXH.

Khách mất cả thuyền trưởng lẫn chiến tướng
FLC.TH sẽ gặp những bất lợi khi HLV Ljupko Petrovic bị cấm chỉ đạo 2 trận vì lỗi phản ứng trong trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội ở vòng 10. Sự khác biệt của việc có hay không có HLV Petrovic trong cabin huấn luyện chính là trạng thái tâm lý thi đấu của các cầu thủ FLC.TH. Dễ thấy, kể từ lúc dẫn dắt đội bóng xứ Thanh, nhà cầm quân từng cùng CLB Sao đỏ Belgrade giành cúp C1 châu Âu luôn thể hiện mình là một người có cá tính mạnh.

Vì cái cá tính ấy mà ông từng tung nắm đấm vào lưng cậu học trò hư Pape Omar sau khi tiền đạo này có hành vi xem thường khán giả trong chuyến làm khách trên sân Khánh Hòa ở vòng 2. Cũng không ngờ, chính Omar lại là người giúp ông thầy đáng kính của mình “hạ hỏa” khi nhà cầm quân này nổi nóng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10. Nhưng điều đó không giúp ông Petrovic thoát được án phạt của Ban Kỷ luật VFF. Dẫu vậy, không thể phủ nhận, cái cá tính ấy lại là đòn bẩy kích thích các cầu thủ Thanh Hóa chơi bóng máu lửa và luôn chiến đấu không ngừng nghỉ.

FLC.TH không chỉ vắng HLV Petrovic, mà họ còn mất 2 chiến tướng vô cùng quan trọng là Nguyễn Trọng Hoàng và Ngô Hoàng Thịnh. Cho đến nay, Hoàng Thịnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và có thể tiền vệ này tiếp tục phải ngồi ngoài. Trong khi đó, Trọng Hoàng vừa tái phát chấn thương, e rằng anh cũng không thể có mặt trong cuộc chiến trên sân Pleiku. Dĩ nhiên, đón nhận thông tin này, HAGL sẽ mở cờ trong bụng.

Cọp núi khoe nanh
HAGL đã giải được cơn khát điểm số khi đánh bại Quảng Nam với bàn thắng đầy tranh cãi của Ngọc Quang ở vòng 11. Dẫu vậy, không thể phủ nhận là đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có màn trình diễn đáng xem trước đối thủ đang đứng trong tốp đầu V.League.

So với Quảng Nam FC, FLC.TH có lối chơi khó chịu hơn rất nhiều nhờ cách thức tổ chức trận đấu chặt chẽ và khoa học. Sau 10 trận đấu, đội bóng này chỉ mới để thủng lưới 6 bàn, đấy thực sự là con số vô cùng ấn tượng. Dĩ nhiên, con số nói trên cũng đáng để HAGL phải vắt tay lên trán suy nghĩ, làm gì để đánh bại được hàng phòng ngự FLC.TH?

Một bài toán đặt ra với HAGL là họ có tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 hay không? Thật ra, HLV Quốc Tuấn có lý khi sử dụng sơ đồ này bởi các cầu thủ của ông đang vào phom và cả vận may đang mỉm cười. Tuy nhiên, việc phải đối diện với hàng tiền vệ có đẳng cấp cũng như sẵn sàng chơi cơ bắp thì HAGL cần phải chơi thực sự chắc chắn, rồi mới tính đến phương án tìm đường vào khung thành đối thủ.

Chiều nay trên Pleiku là một cuộc so giày đầy thú vị. Nếu FLC.TH sở hữu một ĐTQG thu nhỏ và đang bước vào độ chín tài năng thì bên kia chiến tuyến, HAGL có trong tay những cầu thủ dành cho tương lai gần của bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là một cuộc chiến mà khát vọng thể hiện bản ngã cũng như hướng tới điểm số cao nhất lẫn vinh quang sẽ là chất xúc tác cho một trận đấu đáng xem ở vòng 12.