Những con số nổi bật ở vòng 15 Toyota V.League

Sân Thanh Hóa lên cơn sốt, HA.GL không thắng trận thứ 10, Quang Tình chạm mốc 300 bàn ở mùa giải này là những con số nổi bật sau vòng 15 Toyota V.League.

3 – Sau 11 trận bất bại, hiện tượng Sanna Khánh Hòa liên tục phải nhận những trận thua ở những vòng đấu vừa qua. Trận thua 0-1 trước Hải Phòng là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố Biển.

4 – Trận hòa 2-2 chiều qua là lần thứ 4 liên tiếp QNK Quảng Nam và Hà Nội T&T chia điểm. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2, 3-3 rồi 4-4.

7 – Hải Phòng hiện vẫn là “vua sân nhà” ở Toyota V.League mùa này. Bằng chứng là họ bất bại cả 7 trận, giành 19/21 điểm tối đa khi thi đấu ở Lạch Tray.

7 – Trong khi đó, thất bại trước FLC Thanh Hóa là trận thứ 7 HA.GL không thắng trên sân khách. Đội bóng phố Núi vẫn chưa giành được điểm nào trong cả 7 trận chơi xa nhà.

9 – Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước HA.GL chiều qua là trận thứ 9 liên tiếp bất bại của FLC Thanh Hóa (6 thắng, 3 hòa). Chuỗi trận ấn tượng này là căn cứ giúp đội bóng xứ Thanh chỉ cách đội đầu BXH là B.BD đúng 1 điểm.

10 – Thất bại 1-2 trước FLC Thanh Hóa là trận thứ 10 liên tiếp HA.GL không biết đến mùi thắng lợi. Dù thi đấu tiến bộ dần lên trong những vòng đấu gần đây song may mắn cũng như bản lĩnh vẫn chưa mỉm cười đối với đội bóng phố Núi.

10 – Hiện đang có 4 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Toyota V.League với 10 bàn thắng. Đó là Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Iheruome (Sanna Khánh Hòa), Văn Thắng (XSKT Cần Thơ), Patiyo (QNK Quảng Nam).

44 – HA.GL có bàn thắng nhanh nhất ở vòng đấu này khi Minh Vương sớm mở tỷ số ở giây 44 cho đội bóng phố Núi trước FLC Thanh Hóa. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng phố Núi ghi bàn khai thông bế tắc song vẫn không thể giành chiến thắng chung cuộc.

300 – Pha lập công của đội trưởng Quang Tình của SLNA vào lưới ĐT.LA là bàn thắng thứ 300 ở Toyota V.League mùa này. Tính sau vòng 15 V.League đã có tổng cộng 310 bàn được ghi (trung bình 2,95 bàn/trận).

13.000 – Sân Thanh Hóa chứng kiến số lượng khán giả đông nhất ở Toyota V.League mùa này. Dù chỉ phát thành 10.000 vé và phải đóng cửa sớm vì sợ quá tải nhưng các khán đài vẫn không một chỗ trống. Phong độ đang lên của FLC Thanh Hóa cộng thêm sức hút từ phía các cầu thủ bên phía HA.GL đã tạo nên một cơn sốt đáng kể.