Sanna.Khánh Hòa BVN khiến B.Bình Dương muối mặt ngay trên sân nhà

Được đánh giá cao hơn lại chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối nhưng Becamex Bình Dương vẫn để thua Sanna.Khánh Hòa BVN với tỷ số 1-2 sau bàn thắng quyết định của Quốc Chí ở những phút cuối trận.

Hàng thủ của Becamex Bình Dương không được đánh giá cao. Thực tế ấy đã được chứng minh khi ngay phút thứ 9, lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau một pha phối hợp như chốn không người trước khi Uche tung ra cú sút quyết định, bất ngờ đưa Sanna.Khánh Hòa BVN vượt lên dẫn  trước.

Có bàn thắng sớm, Sanna.Khánh Hòa BVN chơi rất tự tin khi triển khai khá sắc sảo những miếng đánh phòng ngự phản công sở trường của mình. Trong lúc đó, Becamex Bình Dương không những yếu trong phòng ngự lại còn tỏ ra bế tắc trong các pha tổ chức hãm thành. Tuy kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các pha nguy hiểm của đội chủ nhà tạo về phía khung thành của đội bóng phố Biển không nhiều.

Phải đợi đến khi Santos để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú lật bóng của Tấn Tài, Becamex Bình Dương mới có bàn san bằng tỷ số khi Abass thực hiện thành công quả 11m ở phút 44. Ai cũng nghĩ rằng nhà ĐKVĐ sẽ chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 khi có bàn san bằng cách biệt, và mọi chuyện càng thuận lợi hơn đối với B.BD sau tình huống lãnh thẻ đỏ trực tiếp của Thanh Tuấn bởi hành động giật cùi chỏ với Tăng Tuấn ở phút 67.

Chơi hơn người lại có lợi thế sân nhà nhưng Becamex Bình Dương vẫn không thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn. Ngược lại, Sanna.KH vẫn tự tin với những đường phản công nhanh chứ không hề chơi co cụm bảo toàn thành quả. Và tinh thần chiến đấu ngoan cường của các học trò ông Võ Đình Tân đã được đền đáp bằng bằng thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 83 sau cú đệm bóng cận thành của Quốc Chí.