SHB Đà Nẵng 1-0 Than Quảng Ninh:
Than vẫn chưa cháy…

Trong suốt trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự chặt, yêu cầu các hậu vệ “bắt chết” Merlo khiến ngoại binh này gần như “bó giò” trước khung thành của thủ môn Tuấn Linh.

Tuy nhiên, có vẻ như lối đá ban bật, nhuyễn nhỏ mà HLV Phan Thanh Hùng đang muốn xây dựng vẫn chưa được các cầu thủ Than Quảng Ninh áp dụng thành thục. đôi lúc họ rơi vào cảnh thi đấu tự phát (đặc biệt trong hiệp 2) khiến thế trận không còn chặt chẽ và đấy chính là cơ hội cho chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Phút 69, trong một pha phối hợp tấn công rất nhanh, Nguyên Sa đã thoát xuống tung cú sút chìm hiểm hóc “lòn lưng” thủ môn Tuấn Linh và hậu vệ Tiến Duy của đội khách đã “góp chân” khiến bóng đi vào lưới nhà, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Bàn thua khiến Than Quảng Ninh phải tràn lên tấn công nhiều hơn, nhưng hầu hết những pha phối hợp của họ vẫn chưa đạt sự chuẩn xác để có thể gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Văn Hưng bên phía chủ nhà.

Xem ra, HLV Phan Thanh Hùng còn nhiều việc phải làm để Than Quảng Ninh cải thiện hình ảnh sau kết quả thua chung cuộc 0-1 ở trận đấu này!