SLNA 0-2 B.Bình Dương:
"Thắng thuyết phục và chiếm ngôi đầu!"

Chiều qua, B.BD đã xuất sắc đánh bại SLNA ngay tại sân Vinh với tỷ số 2-0 để chiếm ngôi đầu BXH. Trận thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng đất Thủ mang dấu ấn lớn của Suleiman - chân sút đang bị chính B.BD xem xét thay thế trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

“NGƯỜI THỪA” TỎA SÁNG
B.BD được dự đoán là sẽ gặp nhiều khó khăn trước SLNA trên sân Vinh. Tuy nhiên, dường như không khó khăn nào đủ lớn để ngăn cản sự hưng phấn của B.BD ở thời điểm hiện tại và họ chỉ mất 15 phút để có bàn mở tỷ số. và người lập công là Suleiman, tiền đạo chỉ có hợp đồng thi đấu cho đội bóng đất Thủ đến hết tháng 5 và đang nằm trong diện “giải tỏa”.

 Ở tình huống Suleiman ghi bàn, hàng thủ SLNA dù đã rất nỗ lực chống đỡ nhưng bất thành bởi trước đó, họ đã căng mình để đứng vững sau những đợt tấn công liên tiếp của B.BD. Cú sút đầu tiên của Abass vô tình bị… lỗi và trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho Suleiman lập công.

Nhận thấy SLNA bị “choáng” sau bàn thua, B.BD tiếp tục tấn công và chỉ 4 phút sau, họ lại được ăn mừng khi Suleiman nhân đôi cách biệt. Phải nhận 2 bàn thua khá sớm, SLNA dù vẫn thi đấu với tinh thần máu lửa nhưng trong phần còn lại hiệp 1, họ không có nhiều cơ hội do sự thất thế trong khâu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

KHÁCH LÊN ĐỈNH, CHỦ CHƯA HẾT “KHÁT”

Sau giờ nghỉ, B.BD thay đổi chiến thuật khi kéo đội hình về rất thấp bên phần sân nhà, nhường lại sự chủ động ở trung tuyến cho SLNA. Tuy nhiên, SLNA không thể tận dụng sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng để biến điều này thành những cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trong khi đó, B.BD cho thấy họ không chỉ tấn công giỏi mà phòng ngự cũng rất kín kẽ. Nếu Suleiman đóng vai người hùng ở hàng công thì trung vệ Đình Luật cũng trải qua một trận đấu xuất sắc khi là mắt xích nổi bật nhất ở hàng phòng ngự, giúp đội khách hóa giải mọi đường tấn công của SLNA trong hiệp 2.

SLNA bất lực trong khâu ghi bàn và điều đó khiến họ nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trước B.BD. Đây cũng là trận đấu thứ 4 liên tiếp SLNA không thể có chiến thắng tại V.League 2014. Ngược lại, B.BD với thắng lợi 2-0 trước SLNA đã kéo dài mạch thắng tại V.League lên thành 6 trận. Nhờ phong độ ấn tượng, họ đã san bằng được khoảng cách điểm số với Thanh Hóa. Không những vậy, B.BD còn giành ngôi đầu bảng sau vòng 14 dù có cùng 26 điểm như Thanh Hóa nhưng họ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (thành tích đối đầu trực tiếp chỉ tính khi 2 đội đã gặp nhau đủ 2 lượt đi – về).

Hàng công của B.BD là số 1
Tính đến hết ngày hôm qua, B.BD leo lên đầu bảng lần đầu tiên và cũng giành luôn thành tích đội bóng có hàng công mạnh nhất mùa này. Cụ thể, đội bóng đất Thủ đã có 29 bàn thắng, hơn đội thứ nhì HN.T&T 1 bàn. Ngoài ra, chiến thắng tuyệt đối trong tháng này, danh hiệu “Đội bóng xuất sắc nhất tháng 4” và “HLV xuất sắc nhất tháng 4” cũng nằm trong tầm tay B.BD, hệt như tháng trước. Tới thời điểm này, chỉ có HN.T&T mới đủ sức vượt đội bóng đất Thủ nếu họ thắng tất cả những trận đấu bù (HN.T&T mới đá 8 trận).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Ngọc Mạnh, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Quang Tình (Phi Sơn, 66’), Rodrigues (Khắc Ngọc, 46’), Công Vinh, Voinea, Biayaga.

B.BD: Esele, Minh Đức, Đình Luật, Robert, Tiến Thành, Moses (Kesley, 84’), Quang Vinh (Tăng Tuấn, 89’), Minh Trung, Abass, Suleiman (Văn Thành, 90+2’), Anh Đức.

BÀN THẮNG:
B.BD: Suleiman (16’, 20’)