SLNA vẫn khổ vì ngoại binh

Đội bóng xứ Nghệ đã không thể thắng khi thi đấu với một đối thủ có nhiều cầu thủ trẻ như HAGL. Thậm chí đối phương còn liên tục dồn ép SLNA ở phần lớn thời gian của trận đấu dù đội bóng xứ Nghệ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đã có nhiều năm thi đấu ở Toyota V.League như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phi Sơn...

Đó là vì trong khi các nội binh của SLNA đã tổ chức phòng ngự tốt thì phía trên cặp tiền đạo Odat – Baba lại thi đấu kém hiệu quả. Đặc biệt, Baba đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. Sự vụng về và kỹ năng dứt điểm kém của Baba làm đồng đội cảm thấy ức chế trong các pha lên bóng.

Trong quá khứ, SLNA từng giới thiệu nhiều ngoại binh chất lượng như Kevin, Anshah, Abass hay Fagan nhưng thời gian gần đây, họ lại khốn khổ vì các “ông Tây” quá kém, dẫn đến việc bị mất điểm nhiều.

Nhìn sang đối thủ mà đội bóng xứ Nghệ vừa gặp là HAGL thì sau mùa giải 2015 tìm kiếm ngoại binh vất vả, vừa qua họ đã có tiền đạo Osman thi đấu rất năng nổ cầu thủ này thường xuyên khiến hàng thủ SLNA phải gồng mình chống đỡ và chỉ có sự xuất thần của thủ thành Nguyên Mạnh mới giúp đội khách không bị thủng lưới.

Rõ ràng là sau chặng đường vừa qua, SLNA nên xem lại cách tuyển ngoại binh, vì đó mới là những cầu thủ có thể tạo sức bật, đem lại sự hiệu quả cho họ.