Thanh Hóa 2-1 ĐT.LA:
Vẫn “phiêu” dù thiếu nhạc trưởng

Nhà ĐKVĐ HN.T&T từng nếm thất bại khi làm khách ở sân Thanh Hóa thì việc một ĐT.LA đang khủng hoảng rơi vào cảnh trắng tay khi rời xứ Thanh cũng là lẽ thường tình. Nếu tận dụng những cơ hội ăn bàn tốt hơn, đội chủ nhà đã có thể giành một chiến thắng đậm hơn nhiều…

THIẾU TRỤ CỘT VẪN TƯNG BỪNG

Nastja Ceh bị treo giò là cơ hội để Hồng Quân được chơi ngay từ đầu. NHM Thanh Hóa chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ của tuyển thủ U23 QG này. Thế nhưng, Hồng Quân đã gây thất vọng lớn. Được đồng đội tạo cho những cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng cầu thủ Việt kiều này đã không thể làm rung lưới ĐT.LA nên đã sớm phải rời sân ngay đầu hiệp 2.

Vắng linh hồn Ceh, Nguyễn Rogerio vào sân muộn, Hồng Quân chơi mờ nhạt, nhưng “dàn nhạc” Thanh Hóa vẫn chơi tốt và không hề lỗi nhịp. Các pha tổ chức tấn công vẫn được các cầu thủ đội bóng xứ Thanh triển khai khá nhịp nhàng và liền mạch. Bên cạnh lối đá như đã được lập trình sẵn thì khả năng tranh chấp bóng khá yếu ở tuyến giữa của ĐT.LA cũng là nguyên nhân giúp cho Thanh Hóa không bị chệch choạc trong các pha lên bóng.

Chủ nhà làm chủ hoàn toàn trên sân nên bàn thắng đến với họ cũng là lẽ tất yếu. Trong một pha đột nhập cầu môn ở phút 20, hậu vệ Đức Tuấn đã bị Quang Thanh kéo ngã và từ chấm 11m, Xuân Tú đã dễ dàng hạ gục thủ môn Quốc Cường. Phút 67, Văn Tân đã tận dụng tốt đường chuyền dài vượt tuyến của Sunday để nhân đôi cách biệt sau cú sút trực diện khung thành ĐT.LA. Nếu tận dụng cơ hội ăn bàn tốt hơn, Thanh Hóa đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng, nhưng 3 điểm trọn vẹn đủ giúp cho đoàn quân ông Mai Đức Chung tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu.

ĐT.LA CŨNG CÓ THỂ HÀI LÒNG

ĐT.LA đang trải qua cơn “bạo bệnh” khi có tới nửa đội hình chính dính chấn thương trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Vì thế mà nhiều người lo rằng, hình bóng của trận thua tan nát tới 0-8 trên sân SLNA ở mùa giải 2013 lại hiện về với đội bóng này. Nhưng rồi may cho đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang, họ vẫn thất bại nhưng không thảm hại như thế.

Thực tế thì ĐT.LA đã chơi rất nỗ lực trước Thanh Hóa, nhưng “sức cùng lực kiệt” nên họ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”. Trong hơn 2/3 thời gian đầu trận, ĐT.LA chỉ tạo được một tình huống nguy hiểm, nhưng cú sút của Danny ở góc hẹp đã không đủ khó để hạ thủ môn Vĩnh Lợi.

Phải đến lúc Thanh Hóa có dấu hiệu lơi lỏng và chủ quan khi đã dẫn trước 2 bàn thì ĐT.LA mới dâng cao đội hình và tạo được một số cơ hội ăn bàn đáng kể. Từ một trong những tình huống như thế, Hoài Nam đã đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Dù sao thì thất bại này cũng đã khiến cho đội khách tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7.  

Diễn biến trận đấu
Phút 10: Danny dứt điểm góc hẹp, Vĩnh Lợi bắt gọn.
Phút 20: Từ chấm 11m, Xuân Tú mở tỷ số cho Thanh Hóa.
Phút 32: Hồng Quân sút ở khoảng cách 7m nhưng bóng vọt xà.
Phút 42: Sunday sút căng, thủ môn Quốc Cường ôm gọn.
Phút 44: Thanh Hải vuốt bóng  nhưng không thắng được Vĩnh Lợi.
Phút 67: Sunday chuyền dài, Văn Tân sút trực diện, 2-0 cho Thanh Hóa.
Phút 76: Junior sút phạt, Vĩnh Lợi đấm bóng cứu thua cho Thanh Hóa.
Phút 84: Hoài Nam đánh đầu gỡ 1-2 cho ĐT.LA.