Bởi tính chất đặc biệt ấy, giới chuyên môn chắc chắn sẽ rất chú ý tới diễn biến cũng như kết quả của cả 2 trận đấu.
Tại sân Tam Kỳ, Quảng Nam (12đ) – đội vừa tạo nên bất ngờ rất thú vị khi cùng CAHN tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn ngay tại sân Hàng Đẫy – đụng độ Đông Á Thanh Hoá (23đ, đang chỉ còn kém TXNĐ vỏn vẹn 1 điểm mà thôi). Trong trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thậm chí còn dẫn trước CAHN 4-3 cho đến tận phút bù giờ thứ 7 mới bị đối phương cân bằng tỷ số, đánh rơi mất 2 điểm đầy nuối tiếc. Điều ấy cho thấy Quảng Nam – tuy không được đánh giá cao – vẫn hoàn toàn có thể thách thức mọi ứng cử viên một khi đối thủ chơi không đúng sức trong khi họ lại phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Xét về lực lượng cũng như kết quả kể từ đầu giải, ĐATH đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng việc thầy trò HLV Popov đã không thắng trong 3 trận liên tiếp vừa qua, trong đó có trận hoà 2-2 trên sân của TPHCM cho thấy các ngôi sao của họ đang không ở trạng thái phong độ cao nhất. Ngoài lợi thế sân nhà, một động lực của Quảng Nam là phải cố gắng “cày” điểm khi hiện chỉ hơn đội áp chót (vị trí đá play-off) vỏn vẹn 1 điểm. Đây cũng là lý do khiến trận đấu trở nên rất khó lường.
Trong khi ấy, tại sân Mỹ Đình, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn giữa 2 “kỳ phùng địch thủ” cùng thuộc hàng ứng cử viên của giải đấu và tập hợp nhiều cầu thủ nổi tiếng: Thể Công Viettel (22đ) – CAHN (17đ). Trước khi bước vào giải, CAHN mới là đội được đánh giá cao hơn khi tập hợp được nhiều tuyển thủ. Khi TCVT không giữ chân được ngôi sao số 1 là Nguyễn Hoàng Đức, khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu của thầy trò HLV Đức Thắng càng bị giới mộ điệu đặt thêm dấu hỏi. Nhưng thực tế đã trả lời, TCVT bây giờ đang có một dàn cầu thủ chất lượng, trong đó có nhiều ngôi sao còn rất trẻ nhưng đã sớm đạt được độ chín về trình độ cũng như kinh nghiệm trận mạc. Có một điểm tương đồng trước trận này là cả 2 đội cùng bị các đối thủ “chiếu dưới” cầm hoà ở vòng đấu gần nhất. Nói đúng hơn, cả 2 cùng có trận hoà kiểu… hút chết khi CAHN gỡ hoà 4-4 ở phút 90+7, còn TCVT cũng phải đến phút 90+5 mới có được 1 điểm trước đội đang xếp cuối bảng là SHBĐN. Nếu thắng, TCVT sẽ có cơ hội vươn lên ít nhất là vị trí thứ 2 (nếu ĐATH cũng thắng), thậm chí hơn thế (trường hợp ĐATH bị đối thủ cầm chân). Ở phía bên kia, CAHN cũng rất khao khát có 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng, nếu không muốn tình thế sẽ trở nên bất lợi hơn. Một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn và gay cấn với chất lượng chuyên môn cao!
Cả 2 trận đấu bù của vòng 11 LPBank V.League 1-2024/25 đều được áp dụng công nghệ VAR để hỗ trợ công tác trọng tài.