
Hai trận đấu sớm nhất sẽ diễn ra vào ngày T3 (4/11).
Tại sân Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (12đ) gặp Hoàng Anh Gia Lai (7đ) – đội đang tạm thời xếp cuối bảng (bằng điểm những kém chỉ số phụ so với ĐATH, PVFCAND, SHBĐN và SLNA). Ở vòng thứ 9, cả 2 đội cùng được đá tại sân nhà; trong khi HAGL chỉ có thêm 1 điểm sau trận hòa 2-2 với TXNĐ thì HLHT đã có 1 trận đấu rất hay cả về mặt chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu, đánh bại HNFC 2-1 với 2 bàn thắng đều của Lê Viktor. Có thể thấy dù không còn lực lượng như mùa trước, nhưng tính ổn định về lối chơi cũng như phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh vẫn đang được duy trì khá tốt. Cũng bởi lý do này, có thể tin rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với HAGL ngay cả khi đội khách có lẽ sẽ chỉ hướng tới mục tiêu có điểm mà thôi.
Hà Nội FC (11đ) – “bại tướng” của HLHT với vòng đấu vừa qua cũng được trở về sân nhà để tiếp đón 1 đội khác trong nhóm cuối bảng là tân binh PVFCAND (7đ). Không ai nghi ngờ vào sức mạnh của HNFC khi họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ hàng “sao”, lại có sự dẫn dắt của tân HLV trưởng nổi tiếng Harry Kewell. Nhưng phong độ của đội bóng Thủ đô vẫn đang bị đặt dấu hỏi, nhất là tính hiệu quả của hàng tấn công kém rất xa so với kỳ vọng (có thể tạo ra cơ hội ghi bàn rất nhiều nhưng cũng thường xuyên phung phí). Bởi vậy, việc tiếp đón 1 đối thủ diện “chiếu dưới” ở trận này sẽ là cơ hội tốt để các chân sút HNFC chỉnh lại “thước ngắm”, quyết giành 3 điểm để từng bước trở lại với cuộc đua tốp 5 (tới thời điểm này có lẽ ít ai nghĩ tới khả năng đua tranh chức vô địch của họ nữa). Ở phần sân đối diện, mặc dù đã trải qua chuỗi 8 trận không thắng (trừ trận ra quân ở vòng 1), nhưng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh hẳn cũng hiểu rõ tương quan để vào cuộc với lối đá chặt chẽ để giành 1 điểm ở trận đấu này.
Cả 3 trận tiếp theo cùng được tổ chức vào ngày T4 (5/11).
Tân binh Ninh Bình FC (21đ) – đội đang tạm dẫn đầu bảng – chắc chắn sẽ quyết thắng khi đối thủ của họ là SLNA (7đ) – một tên tuổi lớn của bóng đá VN nhưng gần như chỉ còn lại “hào quang quá khứ” và đang thuộc nhóm vất vả trụ hạng. Ở vòng đấu trước, cũng tại sân nhà, NBFC để Becamex TP.HCM thủ hòa 1-1 dù đã có bàn thắng dẫn trước từ hiệp 1, còn SLNA cũng có thêm 1 điểm với tỷ số tương tự khi làm khách tại sân Hòa Xuân với SHBĐN. Vượt trội cả về lực lượng, phong độ cũng như có lợi thế sân nhà, dường như mọi yếu tố đều nghiêng về phía đội chủ nhà. Phía đội khách, dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đã và đang chú trọng chơi bóng một cách thật chặt chẽ để chắt chiu thêm từng điểm trên hành trình trụ hạng đầy gian nan trước mặt (việc họ đã hòa 3 trong 4 trận gần nhất cùng tỷ số 1-1 cũng cho thấy điều đó). Tuy nhiên, thủ hòa trên sân của 1 ứng cử viên vô địch đang có phong độ cao như NBFC sẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều so với các trận đấu đã qua!
Tại sân Bình Dương, Becamex TPHCM (8đ) gặp Hải Phòng (17đ) cũng là trận cầu rất đáng chú ý. Ngoại trừ trận thua 2-3 trước Hà Nội FC cũng trên sân nhà, cả 3 trong 4 trận gần nhất (1 thắng, 2 hòa) còn lại đều phần nào cho thấy tín hiệu tích cực với đội bóng đất Thủ dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh. Đặc biệt là tại vòng 9, BHCMC đã có hiệp 2 rất tưng bừng và đầy quyết tâm, san bằng tỷ số 1-1 ngay trên sân của NBFC – đối thủ được đánh giá mạnh hơn họ ở thời điểm này. Ở phía bên kia, đội bóng đất Cảng đang thể hiện phong độ cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là việc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh bại 1 đại biểu khác của TPHCM là CATPHCM với tỷ số 2-1 ngay tại sân đối phương ở vòng 9 vừa qua để vượt qua đối thủ, tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với sự ổn định như vậy, Hải Phòng xứng đáng được đánh giá là một hiện tượng thú vị (chỉ sau NBFC) cho tới thời điểm hiện tại, và đương nhiên cũng có thể sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút so với BHCMC dù phải làm khách ở trận đấu này.
Tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng (7đ) cũng bị đánh giá thấp hơn khi đối đầu với CAHCM (14đ). So với đối thủ, đội bóng sông Hàn kém hơn cả về thực lực lẫn phong độ. Một điểm đáng chú ý nữa chính là sự hiện diện của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức bên phía đội khách, người từng có nhiều năm gắn bó với SHBĐN cả trong vai trò cầu thủ lẫn HLV trong quá khứ. Dù vừa để thua 1-2 trước Hải Phòng ở vòng gần nhất, nhưng đánh giá một cách toàn diện thì CAHCM vẫn đương nhiên được xếp vào “cửa trên” khi sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng bùng nổ quyết định trận đấu hơn hẳn so với SHBĐN. Nói cách khác, chỉ cần có điểm ở trận này cũng sẽ là kết quả khả quan với đội chủ nhà!
Do trùng lịch thi đấu quốc tế của TXNĐ và CAHN nên hai trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội và Thể Công Viettel vs Thép Xanh Nam Định thuộc vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 sẽ thi đấu ngày 24/2/2026
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)


































