Bàn về áp lực trong bóng đá:
Trên cao là… gió

Những ngày này, dư luận đang nóng lên với những từ khóa Công Phượng, Công Vinh, Lê Huỳnh Đức... Một điểm chung của những cái tên rất “hot” này là họ đang gặp khó khăn về sự nghiệp và cần phải chứng minh được bản lĩnh của mình.

Đã là sao, là người của công chúng thì những Công Phượng, Công Vinh, Huỳnh Đức hay bất cứ ai đó cũng phải đủ bản lĩnh và khát vọng để vượt qua những thách thức nghiệt ngã nhất. Bởi, vinh quang luôn đi liền với thách thức! Sự tung hô của dư luận phải tỷ lệ thuận với thành công trên sân cỏ.

Trong cuộc sống, chẳng điều gì lại có thể dễ dàng mà giành được. Hành trình trở thành một ngôi sao sân cỏ của Huỳnh Đức, Công Vinh, Công Phượng… cũng có muôn vàn trắc trở. Để có được như ngày hôm nay, bên cạnh khả năng thiên phú thì họ còn phải có nghị lực phi thường.

Thế nhưng lúc này, lần đầu tiên trong từ điển của HLV Lê Huỳnh Đức đã có từ “sa thải”. Những bước đi mệt mỏi, ánh mắt thất thần đã xuất hiện ở Công Phượng khi HA.GL và bản thân cầu thủ này thi đấu mờ nhạt. Và cả Công Vinh nữa, hình ảnh cầu thủ đắt giá nhất V.League phải làm bạn với băng ghế dự bị khiến những người yêu mến anh không khỏi chạnh lòng.

Tôi tin, những ngôi sao, “cái tôi” lớn của Công Phượng, Công Vinh và Lê Huỳnh Đức hẳn đang rất thất vọng về những gì đang vây quanh mình. Trong thẳm sâu, họ hy vọng vào những điều thật đẹp, thật to lớn ở V.League mùa này. Và, nói một cách công bằng, với những gì đang có, những ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam có thể làm được rất nhiều điều ý nghĩa.

Là sao sáng thì áp lực về thành tích bao giờ cũng lớn. Nó đòi hỏi những Công Phượng, Công Vinh hay Lê Huỳnh Đức phải đủ ý chí để những khó khăn, thách thức không thể nhấn chìm khát vọng của bản thân. Và, càng khó khăn thì người ta càng trông đợi những ngôi sao như Công Phượng, Công Vinh thêm mạnh mẽ. Bởi, sự khác biệt chính là yếu tố để tạo ra một ngôi sao và khiến họ khác phần còn lại của cuộc chơi.

Trên cao là gió lớn! Nhưng, nếu biết biến áp lực thành động lực làm việc thì bạn sẽ thành công.