Thanh Trung tỏa sáng, QNK.QN đánh bại XSKT Cần Thơ

Tiền vệ Đinh Thanh Trung ghi bàn thắng duy nhất giúp QNK.QN đánh bại XSKT.CT trong trận đấu ở vòng 8, Toyota V.League 2016 vừa diễn ra chiều 1/5 trên sân Cần Thơ.

Lẽ ra, Đinh Thanh Trung đã làm tung lưới XSKT.CT ở phút thứ 2. Đó là tình huống, thủ môn Bửu Ngọc đã rời khung thành và ở cự ly khoảng 40m, tiền vệ người Hà Tĩnh đã có cú lốp bóng kỹ thuật, thật tiếc bóng lại đi ra ngoài.

Hiệp 1 của cuộc so giày giữa XSKT.CT và QNK.QN diễn ra mà không có nhiều tình huống nguy hiểm, và hầu hết đều thuộc về đội khách. Chẳng hạn như cú đá của Huy Hùng ở phút 19, bóng đi rất hiểm, rất may Bửu Ngọc đã kịp đổ người cứu thua trong gang tấc.

Hay như ở phút 25, Thanh Trung có cú đá từ khoảng cách khoảng 20 m, dù đã khuất phục được thủ thành Bửu Ngọc nhưng bóng lại đập vào góc chữ A. Ở phút 45+1, Đinh Thanh Trung, với pha đá phạt rất đẹp mắt từ khoảng cách khoảng 22m, đưa QNK.QN vượt lên dẫn điểm khi hiệp 1 kết thúc.

Kịch bản của hiệp đấu đầu tiên tiếp tục tái diễn ở hiệp 2. Lối chơi của đôi bên đều tỏ ra bế tắc và hàng tiền vệ chuyền bóng sai khá nhiều trong khi đó, các tiền đạo ngoại binh đều chơi rất thất vọng.

Đội chủ nhà đã có những sự thay đổi và đẩy lên chơi tấn công ở nửa cuối hiệp 2, nhưng trong một chiều chơi dưới sức, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo thiếu đi sự tinh tế trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Đó là cú đá của Quang Tình ở phút 47. Cầu thủ vào thay người Kiếm Linh cũng đưa bóng vọt xà trong một pha bóng khá trống trải ở phút 68. Tuy nhiên nhân vật gây thất vọng nhất là Oseni khi tiền đạo này gần như vô hại trong suốt 90 phút.

Ở vòng đấu trước, XSKT.CT bất ngờ đánh bại FLC Thanh Hóa với tỷ số 5-2 khiến nhiều CĐV xứ Tây đô ngây ngất. Nhưng chiều nay đại diện miền Tây đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, chính vì thế rất nhiều CĐV đã bày tỏ sự thất vọng khi rời sân. Có lẽ họ cần dần tập làm quen, bởi rất có thể những trận đấu như thế này sẽ còn xẩy ra.