Trước vòng 23 Night Wolf V.League 1-2023:
Căng thẳng đến ngộp thở!

Đấy có lẽ là cảm giác chung của nhiều cổ động viên các đội trong khu vực nguy hiểm hiện tại. Mặc dù chỉ đội chót bảng phải xuống V.League 2, nhưng hiện có đến 5 cái tên đang lo ngay ngáy vì từ vị trí thứ 9 tới 13 chỉ cách nhau 3 điểm (vừa bằng 1 trận thắng). Đấy là chưa nói tới cuộc đua ở tốp đầu cũng rất hấp dẫn với 4 ứng cử viên…

3 trận đầu tiên của vòng 23 diễn ra vào ngày T5 (3/11).

Tại sân Hoà Xuân, trận SHB.ĐN (22đ) – Sài Gòn (19đ) chắc chắn sẽ không khoan nhượng, bởi chính đội chủ nhà cũng đang trong khu vực không an toàn, dù đang hơn đối thủ 3 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Về lý thuyết, nguy cơ của SHB.ĐN sẽ hiển hiện rõ hơn nếu để thua trận này (đồng nghĩa với gia tăng cơ hội cho chính Sài Gòn), bởi vậy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ hướng tới kết quả ít nhất không thua, đồng nghĩa với giữ nguyên khoảng cách điểm số hiện tại, và lý tưởng nhất là 1 trận thắng để có suất trụ hạng sớm. Phía bên kia, tuy có thể không xem SHB.ĐN là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng do đang ở vị trí cuối bảng nên Sài Gòn cũng chỉ có 1 lựa chọn là dốc sức để hy vọng có điểm. Rất “căng” và khó đoán kết quả…

Trận Hải Phòng (41đ) – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19đ) tại sân Lạch Tray cũng hứa hẹn hấp dẫn bởi động lực thi đấu của cả đôi bên, dù tình cảnh thật sự rất khác biệt. Đội bóng đất Cảng vẫn chưa nguôi hy vọng đua ngôi vô địch với Hà Nội FC, và họ đã chứng minh điều ấy bằng loạt 4 trận thắng liên tiếp vừa qua, trong đó có trận thắng cực kỳ ấn tượng trước chính Hà Nội. Phong độ ổn định, đấu pháp hợp lý và quyết tâm cao độ khiến Hải Phòng trở thành đội bóng khó bị đánh bại bậc nhất tại V.League mùa này. Bởi vậy, dù đội khách đang ở thế nguy hiểm (chỉ hơn đội cuối bảng nhờ chỉ số phụ), buộc phải nỗ lực để hy vọng tích luỹ thêm điểm số, nhưng sự chênh lệch của 2 đội khiến ít người tin vào khả năng xảy ra bất ngờ ở trận đấu này, nhất là khi Hải Phòng từng giành trọn 3 điểm ở trận lượt đi tại sân Hà Tĩnh.

Tại sân Vinh, SLNA (27đ) sẽ hướng tới chiến thắng khi tiếp đón đội đang xếp ngay phía sau mình là Becamex Bình Dương (25đ). Xét về điểm số hiện tại, cả 2 cùng chỉ có thể đua tranh vào tốp 5 – một vị trí tương đối “đẹp” trên bảng xếp hạng để thuận lợi hơn cho công tác chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Từng thắng ngay trên sân đối phương nên SLNA sẽ không có lý do gì để không tiếp tục đặt mục tiêu tương tự khi được thi đấu tại sân nhà. Nhưng nhìn chung, thực lực của đội khách cũng không thua sút bao nhiêu so với đối thủ nên HLV Lư Đình Tuấn cùng các học trò vẫn có thể đặt mục tiêu có điểm một khi có đấu pháp chặt chẽ và hiệu quả.

3 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày T6 (4/11).

Tại sân Thanh Hoá, Đông Á Thanh Hoá (27đ) có lẽ đang được nhiều người trông đợi sẽ cản bước của đội đầu bảng Hà Nội (43đ), qua đó giúp cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ thêm phần gay cấn. Xét về nhiều yếu tố, đương nhiên đội chủ nhà không thể so sánh với đại biểu đến từ Thủ đô. Nhưng một khi được thi đấu tại sân nhà, đội bóng xứ Thanh sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần đáng kể để thách thức các đối thủ mạnh hơn và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nào đó. Ở phía bên kia, Hà Nội vẫn đang thể hiện phong độ đáng nể khi chỉ thua 1 (trước Hải Phòng trên sân đối phương) trong 5 trận gần nhất. Trong tình thế đang bị Hải Phòng bám sát, cộng thêm một Topenland Bình Định vẫn chưa nguôi hy vọng, buộc Hà Nội sẽ phải dốc sức trong các trận còn lại. Vì thế, họ vẫn sẽ được xếp vào “cửa trên” ở trận đấu này, nếu thi đấu đúng sức mình.

Trong khi ấy, Hoàng Anh Gia Lai (24đ) đang tràn đầy hy vọng có trận thắng đầu tiên khi đón tiếp Nam Định (20đ) sau chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng vừa qua. Vị trí thứ 8 tạm thời trên bảng xếp hạng rõ ràng là không tương xứng với những gì người ta kỳ vọng vào đội quân phố núi, nhất là khi từng có thời điểm họ chơi tốt và leo lên vị trí thứ 2. Nhưng đối thủ của họ, Nam Định – đội đang chỉ hơn HL.HT và Sài Gòn vỏn vẹn 1 điểm – cũng không hề thua kém về sự quyết tâm. Trận hoà (sau khi có bàn dẫn trước) trên sân Gò Đậu ở vòng trước là 1 minh chứng cho thấy nếu có đấu pháp hợp lý, lối chơi chặt chẽ, thì đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu có điểm ra về trước một HA.GL tuy được đánh giá cao hơn nhưng gặp vấn đề về tính hiệu quả…

Cuối cùng sẽ là một cuộc “đại chiến” thú vị tại sân Hàng Đẫy giữa 2 đội trong tốp 4 – các nhà ĐKVĐ Viettel (34đ, tạm xếp thứ 4) với đội đang xếp ngay phía trên mình là Topenland Bình Định (37đ). Từng giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu tại Quy Nhơn, nên có thể tin rằng thầy trò HLV Bae Ji-won sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tương tự khi được thi đấu tại sân nhà. Ở phía bên kia, thật đáng tiếc cho đội bóng đất Võ khi sẽ không thể có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Nguyễn Đức Thắng – cựu tuyển thủ xuất thân từ “lò Thể Công” (vốn được xem là tiền thân của Viettel hiện tại) vì án kỷ luật. Xét về thực lực, T.BĐ mùa này không hề thua kém so với đối thủ. Họ thậm chí còn từng thắng đậm 1 đối thủ mạnh khác là Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy. Bởi vậy, đây cũng sẽ là trận đấu hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều diến biến khó lường.