Trước vòng 21 Wake-up 247 V.League 1-2019:
Ai cản được Hà Nội?

Trong khi “kẻ thách thức” TPHCM bắt đầu cho thấy dấu hiệu “đuối sức” thì Hà Nội lại vẫn thể hiện phong độ đáng nể, đúng với vị thế của một nhà ĐKVĐ. Câu hỏi giờ đây là liệu có đội bóng nào có thể cản bước được Hà Nội hay cuối cùng đại biểu Thủ đô sẽ thêm một lần đăng quang? Khu vực cuối bảng xếp hạng cũng đã trở nên rất phức tạp, khi sự vươn lên của S.Khánh Hòa BVN đã phả “hơi nóng” vào một loạt đội bóng ngay phía trên...

Hai trận đấu sớm của vòng 21 diễn ra vào chiều thứ Sáu (16/8).

Trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương (26đ) gặp Hoàng Anh Gia Lai (23đ) trong tình thế cả 2 cùng đang rất cần điểm. B.BD thực ra chưa an toàn, vì tuy đang hơn S.KH.BVN 6 điểm, nhưng đội bóng đất Thủ cũng chỉ hơn vị trí phải đá play-off có 3 điểm mà thôi. Việc bị loại tại AFC Cup vừa qua chắc chắn sẽ giúp họ tập trung hơn vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt: Cần ít nhất giành 1 điểm hoặc 3 điểm trong trận đấu với HAGL. Trong khi ấy, phía đội khách càng “khát” điểm hơn. Trận thua cay đắng ngay trên sân nhà trước Viettel ở vòng trước khiến họ hiện chỉ đang tạm thời hơn 2 đội xếp sau là Sài Gòn và Hải Phòng hiệu số bàn thắng bại, đồng nghĩa với nguyên vẹn nguy cơ bị S.KH.BVN bắt kịp, hoặc phải đá trận play-off nhiều may rủi (với đội Á quân giải hạng Nhất). Trận cầu này vì vậy mà sẽ rất gay cấn, tất nhiên là với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà.

Tại SVĐ Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng (27đ) gặp Hà Nội (40đ) trong bối cảnh cả 2 đang có phong độ khá ổn định. Việc vượt qua rồi bỏ cách TPHCM tới 5 điểm giúp Hà Nội có thể tương đối thảnh thơi để tính toán chặng đường còn lại, hướng tới mục tiêu giành ngôi vô địch V.League lần thứ 5 trong lịch sử. Trong khi ấy, nếu hướng tới tốp 3 thì đội chủ nhà cũng rất cần có những kết quả tốt để hy vọng có thể bám sát và vượt qua Than Quảng Ninh nếu có cơ hội. Trên lý thuyết thì ngay cả SHB.ĐN cũng chưa chắc trụ hạng, nên họ sẽ dứt khoát không muốn thua ở trận này. Thực lực đội khách nhỉnh hơn rõ rệt, nhưng việc được chơi trên sân nhà sẽ là lợi thế giúp SHB.ĐN cân bằng được cục diện.

Tại mỗi trận đấu thuộc hệ thống Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019, sẽ có 22 khán giả có cơ hội sở hữu quả bóng Wake-up 247. Điều đặc biệt trên các quả bóng Wake-up 247 chính là các chữ ký ngẫu nhiên của các cầu thủ. Đây là món quà tặng ý nghĩa mà Nhà tài trợ chính – Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan dành tặng cho các khán giả luôn đồng hành cùng các trận đấu. Masan Consumer (“MSC”) – công ty con của Tập đoàn Masan Group- là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, hiện đang sản xuất và phân phối nhiều mặt hàng thực phẩm và đồ uống. MSC với nhãn hiệu Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 là Nhà tài trợ chính Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.

Ngày thứ Bảy (17/8), trên sân Thiên Trường, DNH Nam Định (27đ) gặp Quảng Nam (25đ) cũng được dự báo sẽ hấp dẫn. Như đã nói ở trên, bối cảnh của giải hiện tại quá phức tạp. Đội chủ nhà dù đang tạm xếp thứ 5 vẫn chưa chắc trụ hạng, huống hồ là đội khách ở vị trí thứ 9 và chỉ hơn vị trí đá play-off vỏn vẹn 2 điểm! Bởi vậy, đây sẽ là một trận đấu không khoan nhượng, nhưng với ưu thế thuộc về đội bóng thành Nam. Sân Thiên Trường giờ đây đã tìm lại bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt ngày nào, nơi mọi đội khách tới đây đều sẽ phải hứng chịu sức ép tâm lý to lớn.

Tại SVĐ Hàng Đẫy, Viettel (27đ) tiếp Sài Gòn (23đ) cũng có tính chất khá giống với cặp đấu trên: Họ sẽ cùng phải dốc sức đá vì sự an toàn của chính mình. Sau chút bỡ ngỡ ban đầu, đội bóng tân binh đã kịp bắt nhịp với giải đúng vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hải Biên, họ đã có những kết quả thi đấu khả quan và rất nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong khi ấy, Sài Gòn ở tình thế ngược lại, từ phong độ ổn định đầu mùa tới chuỗi trận không thành công và rơi vào tình thế nguy hiểm. Cơ hội chiến thắng ở trận này xem ra nghiêng về phía đội chủ nhà nhiều hơn…

Tại SVĐ Thống Nhất, cặp đấu giữa TPHCM (35đ – tạm xếp nhỉ bảng) và Than Quảng Ninh (31đ, tạm xếp thứ 3) cũng hứa hẹn sẽ hấp dẫn.  TPHCM hẳn vẫn chưa muốn buông xuôi trong cuộc đua với Hà Nội, vả chăng nếu không vô địch thì vị trí Á quân cũng đã là bước tiến vượt bậc so với chính mình rồi. Ở phía bên kia, Than Quảng Ninh cũng rất muốn có điểm để duy trì cơ hội giành huy chương ở mùa giải này.

Hai trận còn lại của vòng đấu diễn ra vào chiều Chủ Nhật (18/8).

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà (25đ) tiếp Hải Phòng (23đ) chắc chắn sẽ “nóng”, thậm chí không chỉ trên sân mà cả trên các khán đài. Cả 2 đội cùng trong khu vực thiếu an toàn, nên cùng rất cần điểm. Việc đưa ra sự thay thế ở băng ghế chỉ đạo đã cho thấy lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đang lo lắng như thế nào với những kết quả kém thuyết phục gần đây. Ở phía bên kia, Hải Phòng vẫn kiên trì với hy vọng HLV Trương Việt Hoàng và các học trò sẽ có thể thoát hiểm.

Cuối cùng, tại SVĐ 19/8, S.Khánh Hòa BVN (20đ) gặp Sông Lam Nghệ An (27đ) cũng là trận đấu rất khó dự đoán. Đội chủ nhà chỉ có một lựa chọn duy nhất là dốc sức tấn công với hy vọng giành trọn 3 điểm, nhưng SLNA hẳn cũng chưa buông ý định có thể chen chân vào tốp 3 ở cuối mùa để nỗ lực thi đấu. Yếu tố sân nhà, cộng thêm động lực “sinh tồn” sẽ khiến S.KH.BVN trở thành đối thủ rất nguy hiểm (thắng cả 2 trận gần nhất trước các đối thủ mạnh là TPHCM và SHB.ĐN), nên chỉ cần có điểm cũng là thành công với SLNA.