Trước vòng 8 LS V.League 1-2020:
Căng như dây đàn

Nhìn vào bảng xếp hạng khi giải mới qua nửa số trận của giai đoạn 1, có thể thấy rằng nhóm đầu đang thật sự rất “chật chội” với việc khoảng cách giữa đội thứ 3 (Becamex Bình Dương) với đội xếp thứ 10 chỉ là vỏn vẹn 2 điểm. Tương tụ, vị trí thứ 8 (trụ hạng trực tiếp và đủ điều kiện đá tranh huy chương) với thứ 9 (phải đá giai đoạn 2 ở nhóm tránh suất rớt hạng) chỉ là 1 điểm. Tình thế này khiến các vòng đấu còn lại đều hứa hẹn vô cùng gay cấn…

Ngày Chủ Nhật (5/7) sẽ diễn ra 3 trận đầu tiên của vòng thứ 8.

Tại SVĐ Tam Kỳ, Quảng Nam (đang đứng cuối bảng với 4đ) vừa mới bất đắc dĩ phải thay “tướng” tiếp SLNA (11đ) – đội bóng từng đứng đầu bảng sau 5 vòng đấu nhưng lại liên tiếp thua 2 trận vừa qua. Thật tình cờ khi họ vừa cùng thua “sấp mặt” với tỷ số 0-3 ở vòng đấu gần nhất. Bởi vậy, không có gì nghi ngờ vào sự khát khao chiến thắng hòng cải thiện tình hình của cả đôi bên. Ngay trên sân nhà, Quảng Nam đã thua nặng nề trước Viettel, còn phía bên kia, một hàng thủ SLNA từng 5 trận không thủng lưới thì lại liên tiếp chơi như mơ ngủ và nhận tới 6 bàn thua. Sẽ rất khó để đưa ra dự đoán về trận đấu dựa trên những dữ liệu như vậy, bởi nó dường như trái với sự phân tích chuyên môn thông thường. Chỉ có thể chờ đợi, đội bóng nào sẽ tìm lại được chính mình thì đội ấy rộng cửa hơn.

Tại SVĐ Lạch Tray, nơi từng được xem là một “chảo lửa” của V.League, Hải Phòng (9đ) tiếp đón một đối thủ đang thi đấu khá thăng hoa và rất có “duyên” trên sân khách (vừa đánh bại các nhà ĐKVĐ Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy) – Sài Gòn FC (13đ). Phong độ của Sài Gòn cao hơn, tinh thần có lẽ cũng đang thoải mái hơn (đang tạm xếp nhì bảng), nhưng Hải Phòng là đội bóng mà nếu thể hiện được tinh thần “chiến đấu” thật sự thì luôn có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào. Đấy là lý do mà đội bóng đất Cảng vẫn đang rất mong chờ sẽ nhận được sự tiếp lửa nhiệt tình của các CĐV vốn nổi tiếng cuồng nhiệt ở sân nhà…

Trong khi ấy tại SVĐ Hàng Đẫy, trận “derby thủ đô” Viettel (11đ) – Hà Nội (10đ) sẽ khiến các khán đài buộc phải chia đôi nửa. Điều thú vị ở chỗ, nhiều CĐV gạo cội của các nhà ĐKVĐ vốn “xuất thân” từ hội CĐV của Thể Công trước đây, họ sẽ hành xử như thế nào khi đội nhà đối đầu với các “hậu duệ Thể Công”? Có một sự trùng hợp nữa là cả 2 đã cùng thua trên sân nhà Hàng Đẫy ở lần gần nhất. Nhưng dù sao thì tính chất chuyên môn của trận đấu mới là thứ tạo nên sức hút khi 2 đội cùng đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Cả 4 trận còn lại của vòng 8 đều diễn ra vào ngày T2 (6/7).

Tại Thanh Hoá, đội bóng xứ Thanh đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Thành Công với 10 điểm có được sau 4 trận gần nhất (1 hoà và 3 chiến thắng liên tiếp), phong độ ấy gây kinh ngạc cho không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn. Hoá ra vấn đề của họ không hề xuất phát từ nền tảng lực lượng hay khâu chuẩn bị mà đến từ cách dùng người, làm tâm lý cũng như đấu pháp của BHL. Có người còn lý giải thêm về cái “duyên” của vị HLV xứ Nghệ khi đã biến một tập thể khá “ì” gần như lột xác. Một đội bóng như thế thật sự quá khó chơi, với bất kỳ đối thủ nào chứ không riêng gì SHB.ĐN (8đ). Vừa giúp đội nhà liên tiếp thắng đậm HAGL và hoà trên sân TPHCM, không rõ HLV Huỳnh Đức có thể tiếp tục “giải mã” được Thanh Hoá trong trận đấu được dự báo hết sức khó khăn này hay không…

Trận HAGL (9đ) – HL Hà Tĩnh (7đ) tại Pleiku thì đương nhiên được cho là sẽ nghiêng về phía đại biểu phố núi. Nhưng để giành trọn 3 điểm thì các học trò của HLV Lee Tae-hoon cần phải tăng cường tính hiệu quả trong cách chơi của mình, nhất là khi HL.HT rất biết cách để “đá hoà” khi bị cho là đội “chiếu dưới”.

Tại sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh (10đ) sẽ thi đấu như thế nào khi gặp DNH Nam Định dù mới có 6 điểm nhưng lại đang có dấu hiệu tốt lên sau khi thay tướng? Kết quả của ngay các trận đấu ở sân nhà thôi cũng dễ khiến người ta có cảm giác đội bóng vùng than vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết, dù đã qua nửa giai đoạn 1. Nếu chơi đúng sức mình, khả năng giành 3 điểm của họ khá cao, nhưng liệu đội chủ nhà có làm được điều ấy không thì còn phải chờ diễn biến thực tế…

Cuối cùng, tại SVĐ Thống Nhất, cuộc đọ sức giữa TPHCM (14đ, tạm dẫn đầu) với B.Bình Dương (11đ, tạm xếp thứ 3) cũng rất được trông đợi sẽ gay cấn và thú vị. Xét về thực lực, đội chủ nhà có phần nhỉnh hơn đôi chút, đặc biệt với những sự bổ sung nhân sự đầu mùa. Thêm nữa, phía bên kia, đội bóng đất Thủ sẽ vắng mặt thủ quân Văn Vũ cũng là một thiệt thòi đáng kể. Cơ hội giành chiến thắng cho TPHCM vì vậy cũng được cho là cao hơn ở trận đấu này.

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.