Vòng 18 Wake-up 247 V.League 1-2019:
Cột mốc lịch sử ở sân Thống Nhất!

Không phải là SVĐ có đông khán giả nhất ở vòng 18 Wake-up 247 V.League 1- 2019, nhưng sân Thống Nhất vẫn là tiêu điểm của loạt trận này nhờ một cột mốc đáng chú ý, khi lần đầu tiên kể từ năm 2012, SVĐ này mới chật kín khán giả trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Khoảng 15.000 CĐV có mặt ở sân Thống Nhất tối ngày 26/7/2019 để chứng kiến trận thư hùng giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội đã được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thực thụ, khi 2 đội bóng trình diễn màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ ngoạn mục, hấp dẫn, căng thẳng cho tới những giây phút cuối cùng, các ngôi sao được kỳ vọng đều lên tiếng, còn công tác trọng tài cũng ở mức độ hoàn hảo.

Nói một cách đơn giản và ngắn gọn thì nếu cần sử dụng một trận đấu tiêu biểu để quảng bá cho sức hấp dẫn của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp thì hẳn đấy phải là cuộc chạm trán CLB TP.HCM-CLB Hà Nội, và chuyên gia Đoàn Minh Xương đã rất có lý khi nói rằng Wake-up 247 V.League 1-2019 cần có thêm nhiều trận đấu nữa như vậy.

Sân Thống Nhất đã phải chờ đợi gần 10 năm mới có một trận đấu ở cấp độ V.League mà khán giả kéo tới sân theo dõi đông nghẹt như chiều tối ngày 26/7/2019 vừa qua, và điều này cho thấy sức hấp dẫn mà Wake-up 247 V.League 1- 2019 mang tới cho người hâm mộ mạnh mẽ tới cỡ nào.

Trong khi sân Thống Nhất trở thành điểm son của vòng 18 Wake-up 247 V.League 1-2019 thì một “địa chỉ đỏ” khác ở giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp mùa này là SVĐ Thiên Trường của Dược Nam Hà Nam Định vẫn giữ vững phong độ ổn định một cách đáng ngưỡng mộ.

Một lần nữa các CĐV thành Nam đã cho thấy chỉ cần Dược Nam Hà Nam Định được thi đấu trên sân nhà thì họ lập tức sẽ biến SVĐ Thiên Trường trở thành ngày hội, cho dù đối thủ có là CLB Hà Nội, CLB Viettel hay CLB SLNA.

Với tổng cộng 16.000 khán giả tới sân Thiên Trường theo dõi trận Dược Nam Hà Nam Định-SLNA, SVĐ này một lần nữa trở thành chủ nhân danh hiệu không chính thức “SVĐ hấp dẫn nhất của vòng đấu”.

Bảng xếp hạng sau vòng 18 Giải VĐQG Wake-up 247-2019.

Không chỉ có sân Thống Nhất hay Thiên Trường, vòng 18 Wake-up 247 V.League 1- 2019 còn chứng kiến nhiều con số rất đáng chú ý khác khi những SVĐ như sân Hoà Xuân (SHB.Đà Nẵng-Sài Gòn FC, 7000 khán giả), sân Thanh Hoá (Thanh Hoá-HAGL, 11000), sân 19/8 Nha Trang (Sanna Khánh Hoà BVN-Than Quảng Ninh, 7000), sân Hàng Đẫy (Viettel-Quảng Nam, 5000) đều đón tiếp số lượng CĐV đông đảo.

Với những diễn biến như vậy, không có gì ngạc nhiên khi vòng 18 trở thành lượt trận có lượng khán giả tới sân đông đảo nhất trong 5 vòng đấu gần đây nhất với tổng cộng 62.500 khán giả, trung bình 8.929 người/trận, vượt xa vòng 16 (58.000 khán giả, trung bình 8.286 người/trận).

Tại mỗi trận đấu thuộc hệ thống Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019, sẽ có 22 khán giả có cơ hội sở hữu quả bóng Wake-up 247. Điều đặc biệt trên các quả bóng Wake-up 247 chính là các chữ ký ngẫu nhiên của các cầu thủ. Đây là món quà tặng ý nghĩa mà Nhà tài trợ chính – Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan dành tặng cho các khán giả luôn đồng hành cùng các trận đấu. Masan Consumer (“MSC”) – công ty con của Tập đoàn Masan Group- là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, hiện đang sản xuất và phân phối nhiều mặt hàng thực phẩm và đồ uống. MSC với nhãn hiệu Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 là Nhà tài trợ chính Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.

Không chỉ có như thế, nếu xét ở chỉ số bàn thắng, vòng 18 Wake-up 247 V.League 1-2019 cũng là lượt trận có thông số ấn tượng thứ nhì trong 5 vòng gần đây nhất với tổng số 22 bàn thắng, trung bình 3,14 bàn/trận, ngang với vòng 16 và chỉ thua kém vòng 17 với 27 bàn thắng, trung bình 3,86 bàn/trận.

Quả thật rất khó đòi hỏi gì hơn ở một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp như Wake-up 247 V.League 1-2019 hiện tại, bởi mới ở vòng 18 mà sức hút của giải đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, và khi mà diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc đua chạy trốn vé xuống hạng vẫn còn chưa ngã ngũ thì khán giả có thể sẽ còn có cơ hội được chứng kiến thêm nhiều bữa tiệc bóng đá đỉnh cao mãn nhãn trong 8 vòng đấu còn lại của mùa bóng năm nay.